Cuối năm 2014, người nhà bệnh nhân viện K (Tân Triều, Hà Nội) gửi bức tâm thư cho Bộ trưởng Thăng "xin" một cây cầu qua đường. 8 tháng sau cầu vượt bộ hành ra đời.
Cuối năm 2014, người nhà bệnh nhân viện K (Tân
Triều, Hà Nội) gửi bức tâm thư cho Bộ trưởng Thăng "xin" một cây cầu
qua đường. 8 tháng sau cầu vượt bộ hành ra đời.
Cuối năm 2014, sau khi đọc bức
thư kiến nghị của người nhà bệnh nhân viện K - cơ sở Tân Triều (Thanh
Trì, Hà Nội) mong muốn có cầu vượt để đi qua quốc lộ 70 tấp nập xe cộ,
Bộ trưởng Giao thông Vận tải Đinh La Thăng đã chỉ đạo các cơ quan liên
quan khảo sát, xây dựng. Ngày 23/7/2015, cây cầu được hoàn thành.
Đường 70 có mật độ giao thông cao, với nhiều xe trọng tải
lớn qua lại hàng ngày. Việc các bệnh nhân phải đi bộ qua đường trước
cổng viện thường xuyên sẽ gây nguy hiểm cho chính họ và những người tham
gia giao thông khác.
Vì thế, chỉ một ngày sau khi nhận được bức thư, Bộ trưởng
Đinh La Thăng đã yêu cầu Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, Ủy ban ATGT Quốc
gia kiểm tra thực tế và đề xuất giải pháp.
Rồi các nhà quản lý đã quyết định xây cầu bộ hành với kết cấu chắc chắn, có mái che.
Chiều 23/7, công nhân lắp đặt những công đoạn cuối của cây cầu đặc biệt này.
Lối lên cầu cách cổng bệnh viện chưa đầy 10 m, thuận tiện cho người dân và bệnh nhân.
Trong thời gian xây cầu, cơ quan chức năng đã làm gờ giảm tốc phương tiện và sơn vạch lưu tiên cho người đi bộ sang đường.
Ông Thái Văn Hòa (trái, quê Phú
Thọ) cho biết, việc xây cầu khiến việc đi lại thuận lợi hơn. "Trước kia
không có cầu bệnh nhân và người nhà phải băng qua đường giữa dòng xe cộ
đông đúc nên rất nguy hiểm", ông tâm sự.
Phấn khởi đi trên cây cầu mới,
bà Phạm Thị Hoa (Hương Khê, Hà Tĩnh, trị bệnh hai năm nay) nói: "Tôi
từng có lần bị xe máy quệt khi qua đường, chính vì thế mà cây cầu này
rất có hiệu quả".
Cây cầu không chỉ là nơi qua đường mà còn trở thành điểm để bệnh nhân và người nhà đứng ngắm cảnh.
Tháng 12/2014, cư dân mạng xôn xao với bức thư phản ánh tình trạng
hàng ngày bệnh nhân và người nhà đang điều trị tại viện K rất khó khăn
khi phải sang đường vì xe cộ đi lại rất đông, tốc độ cao trong khi không
hề có phần đường dành cho người đi bộ.
Tác giả bức tâm thư khẩn thiết mong Bộ trưởng Thăng nắm được tình
hình này và "ứng" trước một cây cầu để làm ấm lòng những bệnh nhân đang
từng ngày từng giờ phải chống chọi lại với những cơn đau do bệnh tật
hành hạ.