Đã có người Trung Quốc trả cây hoa giấy của ông Đồn 2 tỷ đồng, tuy nhiên những dân chơi cây cảnh trong nước cho rằng không được giá đấy.
Đã có người Trung Quốc trả cây hoa giấy của ông Đồn 2 tỷ đồng, tuy nhiên những dân chơi cây cảnh trong nước cho rằng không được giá đấy.
Những
dân chơi cây cảnh miền Bắc ít ai không biết đến nghệ nhân sinh vật cảnh
(SVC) Nguyễn Công Đồn - Phó chủ tịch hội SVC tỉnh Bắc Giang, chủ tịch
hội SVC huyện Lục Ngạn (Bắc Giang). Vị nghệ nhân này có một nhà vườn
được xem là đẳng cấp với những cây có giá cao.
Hiện
tại nhà ông Đồn có cây hoa giấy được cho là có giá tiền tỷ nhưng chưa
bán. Trao đổi với nghệ nhân này được biết, lúc trước có người ở Quảng
Tây (Trung Quốc) sang thăm nhà vườn đã trả 2 tỷ đồng cho cây hoa giấy
này.
"Người
Trung Quốc sang xem cây cảnh của tôi, khi nhìn thấy cây hoa giấy người
này đã khen đẹp rồi trả 2 tỷ đồng mà tôi chưa muốn bán", nghệ nhân Đồn
chia sẻ.
Theo
vị Chủ tịch hội SVC huyện Lục Ngạn này thì không chỉ có một người Trung
Quốc kia trả giá cao, một người ở Thanh Hà (Hải Dương) cũng gạ ông bán
cây hoa giấy với giá 1,2 tỷ.
Tuy
nhiên ông Đồn chưa muốn bán vì nhìn nó thấy thích. Ngoài ra nhiều nghệ
nhân cây cảnh ở CLB cây cảnh - Bonsai Hiệp Hòa khi ghé thăm nhà ông Đồn
cũng tấm tắc khen ngợi cây hoa giấy. Ông chủ nhà vườn này còn giới thiệu
thêm, cây hoa giấy có tuổi thọ được hơn 50 năm.
Ông
Ngô Xuân Thìn, phó chủ tịch hội SVC Bắc Giang cũng cho rằng cây hoa
giấy của nghệ nhân Đồn ít nhất cũng phải được 50 - 60 năm, nhưng ông
Thìn cho rằng giá của nó không thể đến tiền tỷ.
"Cây
này chỉ được ở cái độ tuổi thôi, chứ đẹp thì không phải là đẹp lắm, giá
của nó cũng chỉ mấy chục triệu thôi, chứ không đến 1 - 2 tỷ đâu", vị
phó chủ tịch hội SVC Bắc Giang chia sẻ.
Theo
giải thích của ông Thìn, cây hoa giấy không thể có cây nào tiền tỷ
được, nếu có người muốn mua lắm thì cũng chỉ đến hơn trăm triệu là cao.
Có nhiều gốc to đẹp hơn cây của ông Đồn mà giá cũng chỉ 50 - 70 triệu.
"Cây
này chỉ khoảng mấy chục triệu. 1 tỷ 2 không đến thế, cây hoa giấy không
thể có tiền tỷ được. Nếu như đợt 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, khi đó
cây cảnh đang sốt thì còn được vài trăm triệu", ông Thìn chốt lại.