Hà nội với tôi vừa như là tình đầu choáng váng đầu mày cuối mắt vừa như thể là người tình lâu năm với sâu thẳm tình yêu nơi đáy tim.

Chủ trương chặt hạ 6.700 cây xanh ở Hà Nội khiến cho bao người nuối tiếc. Tintuconline xin giới thiệu bài viết của anh Nguyễn Tuấn Hải, một người yêu Hà Nội, có nhiều kỷ niệm với những hàng cây...

>> Hà Nội: Đẹp mơ màng qua những hàng cây

Tôi là một cậu bé ngoại tỉnh về Hà Nội học khi mới 15-16 tuổi. Tuổi của những mộng ước và những nhận thức đầu đời. Khi còn chưa kịp hiểu hết về quê hương dưới góc nhìn của nhận thức thì tôi đã yêu Hà Nội ngay từ những lần đầu gặp gỡ. Đường Láng rợp mát bóng cây và còn vắng vẻ những năm đầu 90s là nơi tôi thường đạp xe qua trên đường đến trường. Ở thành phố quê tôi không có những hàng cây cổ thụ to và đẹp đến thế. Ngước lên vòm trời xanh qua kẽ lá tôi thấy hồn mình như bị mất một nửa. Và trái tim thì bị đánh cắp.

6.700 cây xanh; Hà Nội; chặt hạ

Phố Lý Thái Tổ

Tôi yêu Hà Nội qua những con đường rợp bóng cây. Từ đó.

Những con đường và những con phố Hà Nội với hàng cây xanh đã không chỉ đưa bước chân tôi đi tới trường và về nhà mà còn chứng kiến bước chân tôi lang thang trên các con phố dài vắng vẻ ngày xưa cùng chiếc xe đạp cà tàng suốt thời học sinh và sinh viên nơi đây.


Sau này tôi yêu Hà Nội thêm ở các mặt khác. Đó là những con phố buồn vào đông vắng vẻ. Những hồ nước ngậm ngùi sương giăng trong buổi chiều đi không hết của mùa đông buốt giá và cả các góc phố không tuổi và những mái nhà cổ lặng lẽ trầm ngâm. Nhưng không có gì sánh được về sự cả sự mạnh mẽ và sâu đậm trong tình yêu mà những hàng cây cổ thụ nhấp nhô ánh nắng và màu xanh của Hà Nội để lại nơi trái tim tôi.


Một cậu bé ngoại tỉnh yêu Hà Nội hơn cả thành phố quê nhà.

Sau này khi đi nhiều nước trên thế giới tôi mới hiểu tại sao mình lại yêu một thành phố nhiều đến thế. Chỉ nhờ có cây xanh mà thôi. Và đó chính là lí do tôi còn yêu thêm Singapore và London nữa.

Bỏ qua yếu tố môi trường và vai trò lọc khí của cây xanh thì yếu tố cảnh quan là vấn đề tôi quan tâm nhất của cây xanh và cây cổ thụ trong việc định hình nên không chỉ phong cảnh và còn cả kiến trúc đô thị của các thành phố. Đặc biệt là thành phố thủ đô của 1 đất nước.

Vì vậy quy hoạch cây xanh là việc quan trọng bậc nhất và trước tiên của quy hoạch đô thị. Con người trước khi muốn xây gì làm gì để phát triển đô thị đều phải biết gìn giữ cây xanh và dựa theo cây cối sẵn có và địa hình đi kèm để quy hoạch nhà cửa và giao thông của 1 đô thị.

Ở 1 xã hội hiện đại Âu Mỹ, việc cư xử với thiên nhiên trong đó có cây cối phản ánh sự nhân văn và cả văn minh.

Vậy mà ở Hà Nội 6700 cái cây bị chặt hạ nhẹ tựa lông hồng trước sự phản đối và tiếc nuối của bao người yêu Hà Nội, trong đó có tôi.

Hà nội ơi!

Con đường xưa em đi về

Hàng cây nay còn đâu?

Giọt nắng nhấp nhô,

Còn đâu?

Theo Nguyễn Tuấn Hải/ VietNamNet