Một cặp vợ chồng cao tuổi ởAnh đã phải chờ đợi tới 52 năm cây xương rồng họ trồng mới cho hoa. Nhưng điềubất ngờ nữa đó lại là một bông hoa khổng lồ.

Cụ Barbara Long, 85 tuổi, và chồng là cụ John, 90 tuổi, đã tổ chức một lễ kỷniệm để ăn mừng sau 52 năm chờ đợi cây xương rồng của họ đã cho bông hoa đầutiên và đó lại là một bông hoa... khổng lồ vô cùng hiếm thấy.

Cây xương rồng ấp ủ 52 năm cho bông hoa khổng lồ

Bà Barbara cùng chồng viên mãn bên cạnh cây hoa khổng lồ

Cây xương rồng kỳ lạ trên đượccặp vợ chồng cao tuổi mua từ năm 1958, họ đã chăm sóc cho nó trong suốt hơn nửathế kỷ qua ở khoảnh vườn nhỏ nhiều cây hoa của họ tại Hitchin, Herts nước Anh.

Nhưng mãi cho tới tháng tư vừa qua, cây xương rồng này mới cho bông hoa đầu tiên.

Hai vợ chồng ông bà Long hết sứcvui mừng và càng chăm sóc cho chậu cây giàu sức sống này. Nhưng bông hoa của nókể từ đó vẫn không ngừng phát triển cao hơn và đến nay đã đạt tới chiều cao 10ft tươn đương với hơn 3m.

"Tôi không thể nào diễn tả hết sự ngạc nhiên thích thú của mình về cây hoa kỳ lạnày" - cụ bà Barbara cho biết.

 

Theo Nguyễn Hường
Bee