Ngày 21/7, sân Lạch Tray mở cửa tự do cho khán giả vào sân, nhưng chỉ có khoảng 5.000 CĐV đến chứng kiến giây phút xuống hạng của thầy trò HLV Lê Thụy Hải.
Quá thất vọng với đội nhà khi liên tiếp những vòng gần đây, V.HP đã không còn tinh thần thi đấu. Xác định không còn cơ hội nào để trụ hạng, các CĐV đã chuẩn bị sẵn 1 chiếc quan tài làm bằng giấy, muốn nói V.HP đã “chết”, chết ở sân chơi V-League và chết trong lòng người hâm mộ.
![]() |
Chiếc quan tài bằng giấy được CĐV Hải Phòng mang đến sân. Ảnh: SN |
Chỉ xuất hiện trên khán đài B chừng 1 phút, chiếc quan tài đầy hàm ý đã bị lực lượng an ninh sân tịch thu và gấp lại nhanh chóng.
Những CĐV trên khán đài A, chứng kiến hình ảnh quan tài, như chết lặng. Chưa bao giờ CĐV Hải Phòng lại đánh mất niềm tin vào đội bóng của mình như thế, ngay cả khi lãnh đạo đội bóng khẳng định rằng, họ sẽ trở lại chỉ sau 1 mùa chơi ở hạng Nhất.