Một ông bố tại VũHán, Trung Quốc đã xích con trai 8 tuổi đang rất sợ hãi vào cột đèn trên phốvà ra giá cho người đi đường để bán, như tái hiện cảnh đấu giá nô lệ thờixưa.

Ông bố Yong Tsui kê một cái bànnhỏ trên phố, đặt tấm biển ghi rõ tên, tuổi và khả năng làm được những công việcnặng nhọc của cậu con trai Fai.

Cha bán con trên phố gây phẫn nộ

Cậu bé Fai bị xích trên phố tỏ ra rất sợ hãi.

Khi những người trả giábắt đầu hỏi thằng bé có ăn nhiều không, những người qua đường đã rất bấtbình và lao vào tấn công Yong Tsui để bắt ngừng ngay cuộc mua bán nàylại.

Hiện cậu bé được các cảnh sát chăm sóc. Họ cho biết, ông bố tànnhẫn khai rằng mẹ của bé Fai đã mất ba năm nay và anh ta không còn khảnăng nuôi con mình.

Cha bán con trên phố gây phẫn nộ

Người đi đường tấn công Yong Tsui (người bị kẹp cổ)

“Anh ta không có việclàm, không tiền, không nhà cửa. Yong nói anh ta bán con không phải vìquan tâm đến tiền bạc mà chỉ muốn con mình có chỗ ở”, một viên chức cảnhsát cho biết. Yong nói rằng anh ta làm vậy cũng vì mong muốn con mình cóđược may mắn như cậu bé Cheng Jingdan hai tuổi, bị xích chân vào cột đènđể khỏi bị lạc khi bố mẹ đi làm kiếm tiền.

Cha bán con trên phố gây phẫn nộ

Sau khi bức ảnh Cheng Jingdan được đăng trên các báo, hiệu trưởng một trường mẫu giáo đã nhận bé trai này vào học miễn phí

Và Cheng Jingdangiờ đây đã được đi học miễn phí tại một trường mẫu giáo ở Bắc Kinh nhờsự giúp đỡ của những người hảo tâm khi biết được hoàn cảnh của bé.Khoảng cách giàu nghèo ở Trung Quốc ngày một gia tăng và bọn tội phạmbất chấp mọi thủ đoạn để có tiền bằng cách bắt cóc trẻ em đòi tiền chuộchay bán các em làm nô lệ lao động. Mặc dù vụ việc 500 trẻ nhỏ và thiếuniên tâm thần bị bắt cóc, bán làm nô lệ tại lò gạch năm 2007 đã gây chấnđộng dư luận, nhưng những hoạt động xấu xa như vậy vẫn không ngừng xuấthiện.

 Theo Thiên Nhi
Cha bán con trên phố gây phẫn nộ