Michael Lohan dẫn nhânviên cảnh sát đến kiểm tra căn hộ của “cô nàng lắm chiêu”, nơi Lindsey đang sốngcùng cô em gái Ali.
Các nhân viên cảnh sát Los Angeles đã tiến hành khám xét căn hộ của LindsayLohan và nói chuyện với Ali. Sau đó, họ yêu cầu em gái của “cô nàng lắm chiêu”rời khỏi nhà cùng với bố mình.
“Tôi đến sở cảnh sát và yêu cầu họ làm vậy vì lo lắng cho Ali. Tôi chỉmuốn biết Ali có ổn không. Con bé còn quá nhỏ, mới 16 tuổi và không nên sống ởđó”, ông Michael nói. Bố của Lilo cũng cho rằng, cô đã dẫn em gái đến cácbữa tiệc thâu đêm suốt sáng và sợ Lohan sẽ biến em gái mình thành kẻ hư hỏng. Vìthế, ông có nhiệm vụ phải cứu cô con gái thứ hai khỏi những cám dỗ do cô chịmang lại.
![]() |
Ông Michael Lohan lo Lilo sẽ biến em gái thành kẻ hư hỏng. |
Phát ngôn viên sở cảnh sátNicole Nishida cho biết Michael Lohan đã gọi điện đến sở và nói rất lo choAli, vì cô bé đang sống cùng chị gái Lindsay. “Cảnh sát đã đến tận nơi đểkiểm tra. Ali vẫn ổn, còn Lindsay Lohan không có ở nhà”, Nishida nói.
Lilo rất bất bình sau sự việctrên. Cô viết trên trang Twiter: “Tôi không có sự lựa chọn nào khác ngoàiviệc phải công khai chuyện này trước công chúng, vì chính sự an toàn của tôi vàem gái. Bố tôi đã khám nhà tôi cùng với cảnh sát. Ông ấy chưa từng bao giờ chămsóc chúng tôi, đi lấy một phóng viên báo lá cải và còn làm nhiều chuyện khônghay khác. Khi nào thì mọi chuyện kết thúc? Khi nào thì ông ấy thôi không canthiệp vào cuộc sống của chúng tôi và không khiến tôi phải đau khổ nữa”.
Theo Mai Mai