Theo cảnh sát địa phương,người cha 27 tuổi này bị bắt với tội danh cố ý gây thương tích và nhà chứctrách đang tới Bệnh viện nhi Zhengzhou để khám nghiệm tử thi.
Li Hailong kể với báo chí rằng, hắn không định đánh con riêng tới chết. Đóchỉ là tai nạn, bởi hắn không kìm chế được bản thân. Hắn thừa nhận đã giậncá chém thớt, đánh cháu Li Jinliang 5 lần trong hai tháng qua.
|
Li Hailong đang bị điều tra |
Sự việc xảy ra hôm 29/1, khiLi Jinliang nhập viện Nhi Zhengzhou với nhiều vết xước, bầm tím trên ngườivà não. Khi đó, em vẫn thở được nhờ máy thở và thuốc nhưng não em đã chết.Tới hồi 12h 25 hôm 31/1, mọi biện pháp cứu chữa mất tác dụng và bé LiJinliang qua đời.
Trưởng khoa não, bác sĩ QiLin cho biết: “Khi bé nhập viện, não đã chết. Bán cầu não phải bị phù. Khônglâu sau khi nhập viện, cháu không thở được nữa”.
Y tá trưởng của bộ phận chămsóc đặc biệt là Dong Fengmei cho biết: “Có nhiều vết răng cắn trên tay vàchân cháu. Có rất nhiều vết thâm. Thật không thể tưởng tượng được là cháu đãbị đánh kiểu gì”.
Mẹ bé Li Jinliang là bà SunMei cho biết, mọi việc bắt đầu từ khi bà và chồng là Li Hailong cãi nhau haitháng trước. Cô bỏ lên Bắc Kinh làm việc.
![]() |
Bé Jinliang bị thương nặng |
Từ đó tới ngày 29/1, LiHailong nhiều lần gọi cho vợ và đe dọa nếu cô không về nhà, hắn sẽ bán hoặcgiết bé Li Jinliang.
Li Hailong là con của chadượng cô Sun. Còn Sun năm nay 22 tuổi, có hai con và lấy Li Hailong năm 2007khi cô đang mang bầu với bạn trai cũ. Ngoài bé Li Jinliang, cô có một congái bốn tháng tuổi với Li Hailong
Theo Vu Lan