Những đứa trẻ dựng tạm tấm bạt che nắng mưa để làm nơi tá túc trước sự ghẻ lạnh của dân làng.
Vụ việc trên xảy ra ở Ấn Độ khiến dư luận nước này bàng hoàng. Được biết, những đứa trẻ trong đó đứa bé nhất chỉ mới 7 tuổi hiện đang phải tá túc trong một túp lều trên ngôi mộ của cha mẹ.
Một người anh nói trên NDTV: “Bố cháu chết vì AIDS. Hai năm sau, mẹ cháu cũng qua đời vì căn bệnh này. Bọn cháu sống cùng những người họ hàng thân thích trong làng nhưng bây giờ họ cũng bỏ rơi bọn cháu vì sợ bọn cháu cũng mắc AIDS”. Trong khi đó, cô chị cả 17 tuổi phân trần: “Chúng cháu không có chỗ nào để đến, vì vậy chúng cháu quyết định dựng lều sống trong nghĩa trang của làng”.
Ban đầu vì không có nơi nào để đi, các em bắt đầu sống trong nghĩa trang, không có ai chơi, mấy đứa bé tuổi nghịch ngợm vẽ lên ngôi mộ của cha mẹ chúng. Chỉ có tấm bạt rách để trú ngụ và hai chiếc cũi bị hỏng đã trở thành “túp lều” tá túc cho 4 anh chị em trong gần 2 tháng kể từ ngày bố mẹ mất. Chúng ăn bất cứ thứ gì mà ai đó đưa cho. Tuy nhiên sau đó người làng lại đuổi 4 chị em một lần nữa, nói rằng chúng sẽ “nhiễm” từ ngôi mộ. Thế nên mấy chị em sau đó cắm lều lên ngôi mộ của cha mẹ với suy nghĩ đó là nơi duy nhất không bị dân làng đánh giá.
Sau khi thông tin trên đăng tải trên các phương tiện truyền thông, chính quyền địa phương đã ngay lập tức hành động. Báo cáo cho thấy chính quyền Uttar Pradesh sẽ phân bổ một ngôi nhà cho trẻ em gặp khó khăn nhờ hỗ trợ từ tổ chức Indira Awas Yojana. Một quan chức chính phủ nói rằng những đứa trẻ sẽ sớm nhận được một thẻ BPL (dưới chuẩn nghèo) để có thể nhận thực phẩm và các ích lợi xã hội khác.
Một nhóm y tế nhà nước hiện cũng đang lên kế hoạch tiến hành xét nghiệm HIV cho bọn trẻ.