Chính sự kỳ vọng của cha mẹ đã tạo áp lực rất lớn cho các em học sinh khi bước vào kỳ thi THPT quốc gia năm 2015.
Chính sự kỳ vọng của cha mẹ đã tạo áp lực rất lớn cho các em học sinh khi bước vào kỳ thi THPT quốc gia năm 2015.
Thi đại học là kỳ thi quan trọng nhất trong cuộc đời của mỗi con người. Nó còn quan trọng hơn với mỗi phụ huynh học sinh. Bởi đó vừa là bước ngoặt của cuộc đời con, vừa là thời điểm những vất vả, cực nhọc của cha mẹ đã đến thời kỳ đơm hoa kết trái.
Cũng chính vì vậy, kỳ thi đại học đặt lên vai mỗi em học sinh một áp lực vô cùng lớn. Áp lực ấy một phần khiến các em phải nỗ lực hết mình trong thi cử nhưng cũng có thể đẩy các em đến những suy nghĩ tiêu cực. Bởi nếu trượt đại học, không chỉ một mình các em cảm thấy thất vọng mà đó còn là nỗi buồn của cả một gia đình, dòng họ.
Chính sự kỳ vọng của cha mẹ đã tạo áp lực rất lớn cho các em học sinh khi bước vào kỳ thi THPT quốc gia năm 2015.
Giữa cái nắng 45 – 50 độ C, các bậc phụ huynh vẫn ngồi ngóng đợi tin con như ngóng đợi một niềm hy vọng đang đến. Sự chờ đợi ấy của các bậc phụ huynh khiến chúng ta không khỏi chạnh lòng. Phải chăng chính sự kỳ vọng và chờ đợi của cha mẹ đã tạo nên cho con em mình những áp lực vô hình cho kỳ thi quan trọng vào bậc nhất của cuộc đời mình?
Người mẫu Hoàng Thùy tâm sự về những áp lực thi cử lúc cô đang ở tuổi học trò: “Thi đại học là kì thi quan trọng của đời học sinh. Bố mẹ, gia đình và cả dòng họ luôn lấy đó là thước đo cho trình độ học vấn và danh dự... Ngày trước, thời học sinh mình áp lực về việc thi cử kinh khủng, bố mẹ lúc nào đè nặng lên vai rằng mình phải đỗ đại học...
Áp lực từ cái suy nghĩ "chỉ có con đường đi học mới giúp thay đổi được số phận của mình" có thời năm lớp 11 mình từng nói với đứa bạn thân với thái độ rất "nghiêm túc" rằng sẽ "đi chết" nếu không thi đỗ... Giờ nghĩ lại thấy bồng bột quá...
Lên năm lớp 12 tư tưởng đỡ hơn (vì bố mẹ thấy mình mấy lần bị stress tâm lí không được bình thường, nên cũng không thúc ép như trước).
Một phụ huynh đã ngất khi đứng chờ con dưới trời nắng nóng
Lúc đi thi sợ nhất là bố hay mẹ đưa đi, có bố mẹ đưa đi thi thì cũng rất vui, nhưng sợ áp lực, cứ nghĩ đến việc bố mẹ đưa đi lại lo lắng...
Nên mình đã thuyết phục bố ở nhà bằng mọi cách, bố cứ đòi ra để đưa đi cho yên tâm.. Nhưng rồi bố cũng chiều ý mình.”
Bạn Nguyễn Thu Hà (Vĩnh Yên – Vĩnh Phúc) cũng chia sẻ về nỗi lòng của mình trong đợt thi đại học 2015 này: “Nhà em nghèo, đêm hôm trước, khi hai bố con lên Hà Nội thi, bố mẹ em phải gọi thịt bán hai con lợn. Nói khó mãi ông thợ thịt mới cho lấy tiền ngay. Cả thảy được có 5 triệu, hai bố con lên Hà Nội thi phải trọ trong nhà nghỉ vì quá nóng. Mỗi ngày hết toi 1 triệu tiền thuê trọ. Nhìn bố vật vã ngoài trời nắng nóng mà xót ruột quá. Em chỉ sợ mình thi trượt, làm bố mẹ thất vọng. Bao nhiêu tiền của nướng vào mấy ngày thi này mà lại công cốc thì chết…”
Rõ ràng, sự quan tâm và kỳ vọng của cha mẹ vô tình tạo áp lực vô cùng lớn cho các em học sinh. Áp lực ấy khiến cho kỳ thi vốn đã nặng nề lại càng nặng nề hơn.
Các em học sinh cũng khó lòng yên tâm để thi khi cha mẹ vẫn đang đội nắng chờ đợi ngoài cổng trưởng. Đặc biệt, 1 phụ huynh ở Thái Bình đưa con đi thi bị đột quỵ và chết trên đường đi cấp cứu, 1 phụ huynh khác ở huyện Đức Cơ – Gia Lai cũng bị thương nặng do ngã từ tầng 2 của nhà nghỉ… càng tạo thêm áp lực cho con em trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2015.
Cha mẹ cũng căng thẳng, lo lắng lúc con thi
Nói cách khác, chính các bậc phụ huynh bằng tình yêu thương và sự kỳ vọng đang tạo cho em em mình một áp lực lớn trong các kỳ thì đại học.
Có lẽ, các bậc phụ huynh nên thể hiện sự thoải mái hơn trong việc lựa chọn nghề nghiệp cho con em mình. Hãy tạo cho các em một tâm thế thoải mái nhất để tự tin bước vào phòng thi mà không phải vướng bận, không phải lo lắng sẽ làm cha mẹ thất vọng nếu không thể đỗ được đại học.