Thấy cô con gái 15 tuổi “nhìn hai cậu trai lái mô tô bên ngoài nhà”, một cặp vợ chồng ở Kashmir – Pakistan đã nổi giận và đổ axit lên người để giết cô bé “nhân danh danh dự”.
Cảnh sát Pakistan ngày 1-11 cho biết
ông bố tàn nhẫn có tên Mohammad Zafar còn cô con gái xấu số là
Anvu Sha. Vụ việc xảy ra tại quận Khoi Ratta, cách thủ phủ bang
Kashmir là Muzaffarabad 140 km hôm 29-10.
Bị tấn công axit là nỗi khổ không phải hiếm xảy ra tại Pakistan. Ảnh: Huffington Post
“Hai vợ chồng nghi ngờ Anvu có tình ý với một trong hai cậu trai
nên lôi con gái vào nhà. Zafar đánh con gái rồi đổ axit lên người
cô bé với sự giúp sức của vợ. Cô bé bị bỏng nặng, nhưng mãi
tới sáng hôm sau mới được bố mẹ đưa đến bệnh viện. Anvu đã qua đời
hôm 31-10” - cảnh sát thông báo và cho biết đây là lần đầu tiên xảy ra
loại tội ác này trong khu vực.
Bệnh viện Kotli ở bang Kashmir xác nhận cái chết của Anvu
và cho biết thêm cô bé nhập viện với tình trạng hết sức nguy
kịch, bỏng 70%. Người báo cảnh sát vụ việc là chị gái của Anvu. Dự
kiến cặp vợ chồng dã man này sẽ ra tòa ngày 2-11.
Tại nhiều khu vực ở Pakistan vẫn còn tồn tại những quan niệm
hết sức cổ hủ, trong đó cư xử tàn nhẫn với phụ nữ. Theo thống kê của
Ủy ban Nhân quyền Pakistan, tại nước này năm ngoái có đến 943 phụ nữ bị
giết với lý do “bảo vệ danh dự của gia đình”.
Theo NLĐ