Một người chatrẻ nhẫn tâm đã bỏ lại đứa con trai 4 tuổi của anh ta trên một đường caotốc ở Tây Texas, Mỹ, khiến cậu bé bị thương phải đứng một mình trong đêmtối nhiều giờ trước khi gặp được người tốt bụng.
 
Sự việc xảy ra trênđoạn đường Interstate 20 có nhiều xương rồng gần Sweetwater. Kể trên báoAbilene Reporter-News, cảnh sát trưởng Jim Kelly cho biết, Carlos Rico,22 tuổi, đã dừng xe lúc khoảng 3h sáng và "ném cậu bé ra ngoài như mộttúi rác".
Cha nhẫn tâm vứt con trên đường cao tốc
Bé Angel Flores đã bị người cha nhẫn tâm Carlos Rico vứt bỏ trên đường cao tốc giữa đêm khuya. (Ảnh: AP)

Theo ông Kelly, bagiờ sau đó, một huấn luyện viên bóng rổ trường cấp 3 ở địa phương đãnhặt được cậu bé và đưa em tới bệnh viện. Các bác sĩ đã gỡ bỏ ít nhất500 chiếc gai xương rồng trên người nạn nhân. Sau đó, em được giao chocác nhà chức trách chăm sóc.

"Tôi đã chứngkiến rất nhiều điều tồi tệ nhưng chưa trường hợp nào như thế này. Tôichưa bao giờ chứng kiến một thiên thần 4 tuổi bị bỏ mặc cho chết bênđường. Cậu bé rất dễ thương", cảnh sát trưởng Kelly nói.

Carlos Rico vứtbỏ con trai Angel Flores khi đang lái xe từ Lubbock tới Saginaw. Hiệnngười cha tồi tệ này đang bị cảnh sát ở Fort Worth giam giữ.

Em họ của Ricođã gọi cho cảnh sát khi thấy anh ta tới nhà mình mà không đi cùng contrai. Các nhà điều tra khẳng định Rico là cha của cậu bé được tìm thấygần Sweetwater. Rico nói với các nhà điều tra rằng Chúa bảo anh ta phảibóp cổ con trai và tống khứ bé khỏi xe.

Rico bị buộctội gây nguy hiểm cho trẻ nhỏ và không có luật sư đại diện. Nếu muốn tạingoại chờ hầu tòa, anh ta phải nộp 50.000 USD.

Al Hunt, ngườinhặt được bé Flores, kể rằng phải mất vài giây ông mới nhận ra có mộtđứa bé trên đường. Môi của em nứt nẻ như bị mất nước và phản ứng duynhất của bé là giơ 4 ngón tay khi ông hỏi tuổi của em.

Mẹ ghẻ của cậubé ở Lubbock đã tới Sweetwater để ở bên em. Các nhà chức trách chưa xácđịnh được nơi ở của mẹ đẻ và cũng chưa rõ liệu cô có liên quan tới cuộcđời của bé.

Theo Thanh Hảo
 Vietnamnet