Trước câu chuyện "Yêu 96 chỉ cần SH và kính Rayban", nhiều bạn trẻ đã nghĩ ra tình huống hài hước để châm biếm lối yêu thực dụng của một số cô gái.
Câu chuyện về các nữ sinh chỉ yêu những anh chàng đi SH và đeo kính Rayban nhận được phản ứng trái chiều từ cộng đồng mạng. Đa phần ý kiến phản đối lối sống thực dụng này, có người phê bình gay gắt, có người bỏ công phân tích đúng sai, và cũng nhiều ý kiến hài hước với mục đích chế giễu.
Những câu chuyện chế hài hước
|
|
|
Chiếc xe máy vô tình trở thành vật đối chiếu, so sánh tiêu chuẩn chọn bạn trai. |
Một câu chuyện đùa quen thuộc với giới trẻ cũng được nhắc lại trong trường hợp này. Đó là chuyện chàng ngốc nhà giàu đi tán gái, và đây là đoạn đối thoại giữa anh với "gấu tương lai":
"Anh có iPhone 4 không? - Không em à! - Anh có xe hơi BMW không? - Rất tiếc anh không có. - Anh có xe SH không? - Hix! Anh không có. - Anh có mặc đồ của Gucci không? - Không luôn em ạ! - Anh có biệt thự 3 tầng không? - Em ơi anh không có. - Thế thì bye bye anh nha..."
Anh chàng kia về kể với bố. Bố anh bối rối: "Con có thể bán cái Lamborghini Gallardo (93 nghìn Euro) để mua 2 cái BMW, bán chiếc CBR 1000cc của Honda để mua vài chiếc SH, bán cái Vertu để mua mấy chục cái iPhone 4, thay đồ của Piere Cardin bằng đồ Gucci rẻ tiền, nhưng mà... bắt bố đập bỏ bớt 2 tầng của tòa biệt thự này thì hơi quá..."
Dù câu chuyện này không còn mới, nhưng cũng nhận được hơn 900 lượt thích của độc giả, do được nhắc lại đúng thời điểm.
"Những gì mua bằng tiền đều có hạn sử dụng"
Bên cạnh những mẩu chuyện tếu táo của cư dân mạng, cũng có không ít người bày tỏ quan điểm lo ngại về suy nghĩ quá đơn giản của những cô nàng 9X. Theo họ, việc những cô gái này ham mê vật chất, dùng tiền và đồ hiệu để đong đếm độ giàu có của bạn trai xuất phát từ nhiều lý do.
Một bạn trẻ chia sẻ: “Ở chỗ mình thanh niên nào mà không có xe máy thì đừng mong kiếm được bạn gái cho dù có đẹp trai như thế nào đi nữa thì cũng phải có chiếc Wave trở lên thì con gái mới chịu quen”.
Nhận xét về vấn đề này, nhiều bạn tỏ ra ái ngại cho các cô gái, vì theo họ, những gì mua được bằng tiền đều có hạn sử dụng.
Bạn Phương Trang chia sẻ: “Các anh có SH với Rayban để dùng thì bên trong chắc gì đã tốt đẹp và cũng chỉ yêu được mấy em mặt tấn phấn với son đỏ chót. Nhưng chắc gì sau lớp phấn son đấy đã xinh và bản chất con người đã đẹp, nồi nào úp vung nấy thôi. Các anh lấy tiền mua tình yêu thì thứ nhận được cũng chỉ là kiểu tình cảm dễ dãi, nhanh tan biến thôi.”
|
|
|
|
Bạn Linh Nguyễn nhận định, sở dĩ có quan điểm trên vì các cô gái còn đang phải dựa dẫm vào gia đình, chưa độc lập về tài chính, vì thế, để có được mác sang trọng, các cô phải nhờ cậy tới người bạn trai.
Theo bạn, những cô gái trưởng thành, tự lo được cho bản thân sẽ yêu những chàng trai thật đơn giản, miễn là luôn hiểu và biết lắng nghe tâm tư của bạn gái. Bạn chia sẻ: “Mình thích người con trai luôn bắt máy nghe điện thoại của bạn gái dù có bận đến đâu, thích được ngồi sau lưng một người đi xe số, đi ăn uống một cách giản dị, thoải mái tự nhiên nhất. Người đó phải biết tự làm ra đồng tiền có ý nghĩa, yêu thương chiều chuộng mình nhưng không lăng nhăng, đa tình...”.
Bên cạnh đó, một số bạn trẻ cũng cho hay, đúng là giới trẻ bây giờ có một số bộ phận sống vội với tình yêu fast food như vậy, nhưng không phải tất cả đều như thế. Bởi họ thấy rằng, những cái gì mình tự làm ra mới thực sự bền vững.
“Theo mình nghĩ, việc đi xe gì, xài đồ gì chẳng qua là ánh mắt nhìn của người đối diện nhận xét thôi. Chứ thật ra trong xã hội này không phải ai cũng mê vật chất như vậy, con gái mà như vậy, nói thật yêu cho vui thôi, còn để tính chuyện lâu dài e rằng khó. Những cậu thanh niên mà chạy SH hay gì đó, cái quan trọng là tự họ làm ra tiền để mua mới đáng quý, đáng trân trọng. Dù chạy Wave hay Dream mà đó là công sức của mình làm ra thì cũng đáng tự hào”, bạn Minh Thuận chia sẻ.

