Một người mẹ 28 tuổi bị hai gã đàn ông hãm hiếp trước mặt cô con gái 3 tuổi ngay trên xe bus. Trước đó, hai kẻ khốn nạn đã giết bé trai 2 tuần tuổi, con của nạn nhân. Vụ án đang gây chấn động Ấn Độ.
Một người mẹ 28 tuổi bị hai gã đàn ông
hãm hiếp trước mặt cô con gái 3 tuổi ngay trên xe bus. Trước đó, hai kẻ
khốn nạn đã giết bé trai 2 tuần tuổi, con của nạn nhân. Vụ án đang gây
chấn động Ấn Độ.
Theo Daily Mail, hai kẻ đồi bại thậm
chí còn tấn công và giết chết cậu con trai 2 tuần tuổi của nạn nhân
trước rồi sau đó thực hiện hành vi cưỡng hiếp cô ngay trước mặt cô con gái còn lại.
Phát ngôn viên cảnh sát Surendra Singh Panwar cho biết: "Người
phụ nữ đã đến Shishgarh vào tối thứ 2 (7/3) Con của người phụ nữ đã bị
ốm một thời gian và cô ấy đến thăm em gái để tìm người chữa bệnh cho
con. Khi trở về thì cô gặp hai nghi phạm tại trạm xe bus và bị hãm hiếp
trong xe".
Sau khi bị hãm hiếp, người phụ nữ đã phát
hiện con mình bị giết chết. Sau đó, người mẹ bị quẫn trí đã được đưa tới
bệnh viện để điều trị.
Theo tạp chí Times của
Ấn Độ, thi thể bé trai 2 tuần tuổi bị những kẻ tấn công vứt xuống đất.
Bé gái 3 tuổi được phát hiện nằm cạnh người mẹ đang bất tỉnh bên vệ
đường và ngay sau đó được đưa tới bệnh viện.
Đây chỉ là một trong số nhiều vụ tấn công hiếp dâm
phụ nữ và trẻ em ở Ấn Độ. Mới đây, một cô gái 15 tuổi ở New Delhi không
những bị hãm hiếp mà còn bị kẻ tấn công thiêu sống tại một ngôi làng
bên ngoài thành phố. Được biết, cảnh sát đã bắt giữ kẻ tấn công là một
nam thanh niên 20 tuổi.
Vào tháng 11/2015, một cô gái 19
tuổi đã bị hiếp dâm trên xe buýt khi đang di chuyển tại bang miền nam
Karnataka, Ấn Độ. Tháng 12/2012 tại thủ đô New Delhi, một phụ nữ trẻ bị
lái xe hãm hiếp tàn nhẫn và đã bị tử vong trên một chiếc xe vận chuyển.
Vụ hiếp dâm đã gây sự chú ý trên toàn thế giới. Từ đó người dân cũng kêu
gọi chính quyền đưa ra các biện pháp bảo vệ phụ nữ khi đi lại trong
giao thông công cộng.
Người mẹ trẻ bị hãm hiếp ngay trước mắt cô con gái 3 tuổi.
Bé gái 3 tuổi là nhân chứng duy nhất trong vụ án hãm hiếp gây chấn động Ấn Độ, em đã phải trải qua giây phút quá đau lòng.