Những hình ảnh đầu tiên về nghi phạm xả súng khiến 9 người chết tại 1 nhà thờ cổ ở Charleston, South Carolina, Mỹ đã được công bố.
Giới chức địa phương cho biết nghi phạm giết người đã tới nhà thờ Emanuel African Methodist Episcopal ở Charleston, South Carolina 1 tiếng trước khi thực hiện vụ xả súng đẫm máu vào tối ngày hôm qua (17/4).
Để phục vụ cho quá trình điều tra và truy bắt tội phạm, lực lượng điều tra đã công bố những hình ảnh đầu tiên về nghi phạm xả súng. Theo miêu tả của cảnh sát, nghi phạm là 1 nam thanh niên ngoài 20 tuổi, cao khoảng 1,75m.
Một nhân chứng còn sống sót kể lại sau khi hỏi thăm, nghi phạm còn thản nhiên ngồi cạnh mục sư Rev. Clementa C. Pinckney trong suốt buổi đọc kinh. "Khi buổi đọc kinh kết thúc, anh ta đã khiến 2 người bị thương", nhân chứng sống sót cho biết trên tờ NBC. Một trong 2 người bị bắn trọng thương đầu tiên được xác định là ông Pinckney, 41 tuổi, và người còn lại là thành viên đảng Dân chủ.
Sau khi vụ xả súng xảy ra, cảnh sát Charleston đã nhận được cuộc gọi thông báo vào lúc 9h5' tối theo giờ địa phương. 3 người may mắn sống sót, tuy nhiên, 6 phụ nữ và 3 người đàn ông đã bị giết hại.
Theo Trang Đỗ / Trí Thức Trẻ