Một nam giới người Nhật bị truy nã về tội giết hại một phụ nữ Anh đã dùng kéoxẻo môi dưới, khoét nốt ruồi trên má bằng dao nhíp và làm mũi để che giấu thânphận.
Nỗ lực che đậy thân thế của Tatsuya Ichihashi đã được tiết lộ trong một cuốntruyện mà nhân vật này viết trong tù. Ichihashi hiện đang chờ được xét xử vàocuối năm nay về tội hiếp dâm và giết hại giáo viên tiếng Anh của anh ta làLindsay Ann Hawker.
Hawker, 22 tuổi, được phát hiện đã chết trong bồn tắm đầy cát ngoài ban công cănhộ của Ichihashi tại Chiba, đông Tokyo vào tháng 3/2007.
Trong truyện, Ichihashi thừa nhận đã tấn công Hawker và viết về cuộc đời mìnhvới tư cách là một kẻ trốn chạy, lang thang từ nơi này sang nơi khác trong nỗisợ hãi thường trực sẽ bị bắt bất cứ lúc nào. Nhân vật này còn bị ám ảnh về phẫuthuật thẩm mỹ.
Ichihashi không nói về động cơ gây tội ác nhưng nêu chi tiết về việc anh ta khâulại mũi như thế nào, xẻo môi dưới ra sao để nét mặt thanh thoát hơn. Tên này đeonhiều lớp mặt nạ phẫu thuật để che các vết sẹo.
Nốt ruồi trên mặt đã bị Ichihashi khoét đi sau khi thấy nó quá nổi bật trên tấmảnh truy nã bản thân.
Ichihashi cũng hành hương về các ngôi chùa ở đảo Shikoku, phía tây nam nước nàyđể ước Hawker có thể "quay lại với cuộc sống". Ý tưởng này xuất phát từ một cuốntiểu thuyết, người chết sống lại khi ai đó nghĩ về họ lúc đi thăm các ngôi chùa.
Ichihashi tránh máy quay trong các cửa hàng và tránh tiếp xúc bằng mắt, thườngxuyên thay đổi chỗ ở vì sợ bị phát hiện. Tên này cũng tránh liên lạc với giađình hoặc bạn bè.
Sau đó, nghi phạm giết người đã chi gần 15.000 USD để làm mũi. Tuy nhiên, chínhcuộc phẫu thuật thẩm mỹ này đã khiến Ichihashi bị bắt. Sau khi các nhân viên ytế phát hiện các dấu vết tự khoét nốt ruồi của Ichihashi rất lạ, họ bắt đầu nghingờ và gửi ảnh cùng mô tả của nhân vật này cho cảnh sát. Tin tức sau đó xuấthiện khắp nơi trên các báo Nhật.
Trong khi trốn chạy, Ichihashi còn đeo cả ria và tóc mai giả song lại lỡ miệngnói ra tên thật cho một cảnh sát tại một bến phà ở Osaka. Tên này bị bắt sau 2,5năm trốn chạy.
Ichihashi đã xin lỗi Hawker và gia đình người phụ nữ này và nói, cuốn truyện làsự hối lỗi về tội ác mà hắn đã gây ra.
Nỗ lực che đậy thân thế của Tatsuya Ichihashi đã được tiết lộ trong một cuốntruyện mà nhân vật này viết trong tù. Ichihashi hiện đang chờ được xét xử vàocuối năm nay về tội hiếp dâm và giết hại giáo viên tiếng Anh của anh ta làLindsay Ann Hawker.
![]() |
Hình minh họa |
Hawker, 22 tuổi, được phát hiện đã chết trong bồn tắm đầy cát ngoài ban công cănhộ của Ichihashi tại Chiba, đông Tokyo vào tháng 3/2007.
Trong truyện, Ichihashi thừa nhận đã tấn công Hawker và viết về cuộc đời mìnhvới tư cách là một kẻ trốn chạy, lang thang từ nơi này sang nơi khác trong nỗisợ hãi thường trực sẽ bị bắt bất cứ lúc nào. Nhân vật này còn bị ám ảnh về phẫuthuật thẩm mỹ.
Ichihashi không nói về động cơ gây tội ác nhưng nêu chi tiết về việc anh ta khâulại mũi như thế nào, xẻo môi dưới ra sao để nét mặt thanh thoát hơn. Tên này đeonhiều lớp mặt nạ phẫu thuật để che các vết sẹo.
Nốt ruồi trên mặt đã bị Ichihashi khoét đi sau khi thấy nó quá nổi bật trên tấmảnh truy nã bản thân.
Ichihashi cũng hành hương về các ngôi chùa ở đảo Shikoku, phía tây nam nước nàyđể ước Hawker có thể "quay lại với cuộc sống". Ý tưởng này xuất phát từ một cuốntiểu thuyết, người chết sống lại khi ai đó nghĩ về họ lúc đi thăm các ngôi chùa.
Ichihashi tránh máy quay trong các cửa hàng và tránh tiếp xúc bằng mắt, thườngxuyên thay đổi chỗ ở vì sợ bị phát hiện. Tên này cũng tránh liên lạc với giađình hoặc bạn bè.
Sau đó, nghi phạm giết người đã chi gần 15.000 USD để làm mũi. Tuy nhiên, chínhcuộc phẫu thuật thẩm mỹ này đã khiến Ichihashi bị bắt. Sau khi các nhân viên ytế phát hiện các dấu vết tự khoét nốt ruồi của Ichihashi rất lạ, họ bắt đầu nghingờ và gửi ảnh cùng mô tả của nhân vật này cho cảnh sát. Tin tức sau đó xuấthiện khắp nơi trên các báo Nhật.
Trong khi trốn chạy, Ichihashi còn đeo cả ria và tóc mai giả song lại lỡ miệngnói ra tên thật cho một cảnh sát tại một bến phà ở Osaka. Tên này bị bắt sau 2,5năm trốn chạy.
Ichihashi đã xin lỗi Hawker và gia đình người phụ nữ này và nói, cuốn truyện làsự hối lỗi về tội ác mà hắn đã gây ra.
Theo Hoài Linh
AsiaNews/VietNamNet