Dù có sự trở lạicủa chân tiền đạo chủ lực Samson nhưng đội bóng Hà Nội vẫn phải nếm mùi cayđắng của thất bại đầu tiên ở V.League 2012 khi khách sân Chi Lăng.
Thiếu vắng tiền đạo Văn Quyết nhưng Hà Nội.T&T đón chân sút “triệu đô”Samson trở lại. Điều đó giúp HLV Phan Thanh Hùng có được hàng công giàusức mạnh. Chính vì thế, đội khách không ngần ngại chọn lối chơi tấn côngngay từ đầu trận.
Chủ nhà SHB.Đà Nẵng trận đấu chiều qua có một loạt sựthay đổi trong đội hình xuất phát. Tiền đạo Nicolche (8) lần đầu tiênđược bố trí đá cặp với Merlo trên hàng công. Tiền vệ có biệt danh “gàson” Đoàn Hùng Sơn (22) và Quốc Anh được tin tưởng giao nhiệm vụ “tiếpđạn” từ hai cánh.
![]() |
Đội bóng Hà Nội đã phải chịu thất bại đầu tiên. Ảnh: Cảnh Lâm. |
Hà Nội.T&T là những người nhập cuộc tốt hơn. Ngayphút thứ hai, Văn Hiếu (6) có pha câu bóng nguy hiểm buộc thủ môn ThanhBình (13) phải bay người cứu thua. Nhưng ngay lập tức, đội bóng sông Hànđáp trả bằng cú căng ngang thuận lợi của Merlo cho Quốc Anh, tiếc làtiền vệ này hơi chậm và để một hậu vệ áo trắng lùi về truy cản.
Hai đội chơi ăn miếng trả miếng bằng những pha lên bóng tấn công rấtnhịp nhàng. Nếu như bên phía Hà Nội.T&T có Samson tỏ ra hoàn hảo trongnhững pha đột phá, dứt điểm bằng chân thì chủ nhà SHB.Đà.Nẵng sở hữuMerlo ngày càng hoàn thiện khả năng “sát thủ”. Cặp đôi này thường xuyênthay nhau bắn phá khung thành đôi bên.
Trong số đó, Merlo có một lần phábẫy việt vị, đối mặt thủ môn Dương Hồng Sơn nhưng không thành công. Tìnhhuống nguy hiểm nhất của hiệp một chính là pha đá phạt của Văn Hiếu choHà Nội.T&T vào phút 35, đưa bóng đập cột dọc khung thành thủ môn ThanhBình.
Sang hiệp hai, cả chủ lẫn khách đều có những sự thay đổi người. Tuynhiên, SHB.Đà Nẵng là những người thành công khi ghi hai bàn thắng củatrận đấu. Phút 60, đón cú chọc khe của Merlo, Hùng Sơn dốc bóng đột phárồi tung ra pha dứt điểm chéo góc, buộc thủ môn Hà Nội.T&T phải rướnngười hết cỡ đẩy bóng.
Ngay lập tức Nicolche (8) lao vào đá bồi từ cự lygần, mở tỷ số 1-0 cho SHB.Đà Nẵng. Phút 73, Merlo ấn định chiến thắng2-0 cho đội chủ sân Chi Lăng bằng pha đánh đầu chính xác, khiến ngườianh em Hà Nội T&T nếm mùi thất bại đầu tiên ở mùa giải này.
Sau trận đấu, HLV Lê Huỳnh Đức tỏ ra rất hài lòng khi đánh giá tất cảcác vị trí của SHB.Đà Nẵng đều chơi tốt. Theo Huỳnh Đức, đội bóng củaông chiến thắng là nhờ có lối chơi tấn công hợp lý.
Trong khi đó, HLV Phan Thanh Hùng cho rằng, nguyên nhân thất bại củaHà Nội.T&T là do các học trò của ông bị cuốn theo lối chơi đối phương.Nếu Hà Nội.T&T giữ được cách chơi của mình thì không dễ gì nhận thất bạidễ dàng như thế. HLV họ Phan cũng nhắc đến việc đội khách bị yếu là docó quá nhiều cầu thủ dính chấn thương.
Theo Báo Đất Việt