Cuộc sống chăn gối không hòa
hợp ắt sẽ nảy sinh nhiều mâu thuẫn. Và nếu vợ chồng có mâu thuẫn thì tất
nhiên chuyện chăn gối càng không thể vui vẻ, thỏa mãn được.
Một anh chồng thạo chuyện gối chăn quá cũng khiến vợ sợ. Nhưng lấy phải
anh chồng không biết chủ động cũng là điều khiến quan hệ vợ chồng rạn
nứt. Tôi đang rơi vào hoàn cảnh thứ hai, đang sống chung với người chồng
không biết tới chuyện chăn gối.
Từ ngày lấy nhau, đã được 6 tháng mà tôi với chồng chỉ làm ‘chuyện ấy’
được 7 lần. Thú thực, tôi cảm thấy buồn phiền vì có những khi mệt mỏi,
cảm thấy muốn được chồng ôm ấp, cưng chiều, vuốt ve nhưng chồng lại
không hiểu được mong muốn của tôi. Vì thế, chồng tỏ ra lãnh đạm, thờ ơ
thậm chí không thèm để ý tới thái độ của tôi.
Có thể, việc tôi cứ ngồi thu lu ở bàn làm việc là cách để níu kéo chồng.
Tôi muốn chồng chủ động mời gọi tôi, không phải tôi cứ thế là cũng
không khát khao gì chồng. Nhưng dường như những lần ấy chồng không chủ
động mà chỉ lăn ra ngủ tới sáng. Có lần, vì muốn được chồng chiều chuộng
tôi đã đánh thức anh dậy khi đang ngủ thì lập tức anh cáu gắt, khó chịu
rồi bảo tôi nhiều chuyện, lặng yên cho anh ngủ. Lần ấy tôi mất hứng
không thèm nằm chung giường với chồng nữa mà chuyển ra ngoài nằm ghế
sofa. Thật sự tôi thấy ức đến cổ. Ai đời, lấy chồng mà cứ như lấy khúc
gỗ, chẳng bận tâm gì tới chuyện ân ái vợ chồng.
Tôi chẳng phải là người ham hố nhưng có
ai lấy chồng như tôi không. Nửa năm trời mà chồng mới động vào người vợ
chưa tới chục lần. Biết là chúng tôi chưa có ý định sinh con nhưng
chuyện đó như thế có phải là quá ít. Có người còn nói chồng tôi có vấn
đề về giới tính hay có bồ bên ngoài. Chuyện giới tính thì tôi khẳng định
là chồng ‘chuẩn man’ nhưng chuyện ngoại tình thì tôi không dám chắc.
Nhưng chồng toàn đi làm đúng giờ rồi về sớm, ăn cơm cùng vợ thì không
hiểu ngoại tình thế nào. Chuyện này cũng nằm ngoài khả năng.
Có lần, chồng ‘chiều’ tôi nhưng cách anh làm tôi vui giống như người vừa
mới biết tới chuyện này vậy. Anh vụng về không thì cũng làm ào ào cho
xong rồi mệt quá ôm tôi ngủ. Thường người ta muốn chồng tạo cho mình cảm
giác hưng phấn rồi mới ‘vào cuộc’ nhưng chồng thì không thế, anh cứ làm
cho xong chuyện rồi thôi. Ngần ấy lần tôi ‘yêu’ chồng nhưng chưa lần
nào tôi cảm thấy thoải mái thực sự, cảm thấy chán kinh khủng. Bây giờ
tôi không biết giải quyết chuyện này thế nào. Nếu tôi yêu cầu chồng lại
bảo tôi ham hố, đàn bà mà lại ham chuyện ấy nhiều thì không hay, nhưng
có ai làm vợ khổ như tôi không. Không biết tới khi quyết định có con thì
anh định thế nào hay cứ tình trạng này tiếp diễn. Thế này chẳng khác
nào tôi đang sống bên cạnh một khúc gỗ còn tôi là người giúp việc, phục
vụ bữa ăn giấc ngủ cho ông chủ mà thôi.