NDTV đưa tin, cảnh sát Ấn Độ cho biết, mới đây, một người đàn ông 22 tuổi đến từ thành phố Meerut đã trình báo sự việc anh bị lừa kết hôn với mẹ của cô dâu, thay vì chính cô gái mà anh tưởng mình sẽ cưới. Đây là một vụ việc có nhiều tình tiết gây bất ngờ và đang gây xôn xao dư luận.
Theo đơn khiếu nại của Mohammad Azeem, một thanh niên sống tại khu Brahmapuri, cuộc hôn nhân của anh với cô dâu Mantasha, 21 tuổi, đã được anh trai của anh - Nadeem cùng vợ - Shaida sắp xếp từ trước.
Đám cưới diễn ra vào ngày 31/3 tại một ngôi làng thuộc quận Shamli, thuộc bang Uttar Pradesh. Mọi thứ diễn ra theo trình tự thông thường của một buổi lễ cưới, cho đến khi một diễn biến bất ngờ đã xảy ra trong buổi lễ.
Trong quá trình thực hiện nghi lễ, một Maulvi (giáo sĩ Hồi giáo) đã gọi tên cô dâu là Tahira thay vì Mantasha. Điều này ban đầu chưa gây ra sự nghi ngờ nào. Tuy nhiên, khi chiếc mạng che mặt của cô dâu được nhấc lên, Azeem đã choáng váng khi phát hiện người đứng trước mặt anh không phải là Mantasha, mà là mẹ của cô – một phụ nữ 45 tuổi đã cải trang thành con gái mình để thực hiện lễ cưới.

Ảnh minh họa
Sự thật này khiến Azeem vô cùng hoang mang và tức giận. Anh khẳng định trong đơn khiếu nại rằng, trong buổi lễ, một khoản tiền trị giá 500.000 rupee (tương đương khoảng 6.000 USD) đã được trao tay giữa các bên như một phần của thỏa thuận kết hôn.
Khi Azeem phản đối hành vi gian lận này và yêu cầu hủy bỏ hôn lễ, anh lập tức bị gia đình của Nadeem và Shaida đe dọa. Họ cảnh cáo anh rằng nếu anh không chấp nhận sự việc, họ sẽ vu cáo anh trong một vụ án hiếp dâm, nhằm làm hủy hoại danh tiếng và tương lai của anh.
Bị đe dọa và hoang mang, Azeem đã quyết định nộp đơn khiếu nại, yêu cầu các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra vụ việc. Cảnh sát địa phương đã tiếp nhận và tiến hành điều tra vụ án lừa đảo này.
Tuy nhiên, theo thông tin mới nhất từ bà Saumya Asthana, một sĩ quan phụ trách khu Brahmapuri, vụ việc đã được các bên liên quan giải quyết bằng thỏa thuận nội bộ. "Sau khi thương lượng, Azeem đã quyết định rút lại đơn khiếu nại và cho biết anh không muốn theo đuổi bất kỳ hành động pháp lý nào vào thời điểm này", bà Asthana cho biết thêm.
Dù vụ việc đã được giải quyết theo một cách khác ngoài tòa án, câu chuyện này vẫn khiến dư luận không khỏi ngạc nhiên và bức xúc. Nó làm dấy lên những câu hỏi về các mối quan hệ gia đình phức tạp, cũng như về sự thật ẩn giấu đằng sau những đám cưới sắp đặt.
Hiện tại, Azeem đã quyết định không tiếp tục theo đuổi vụ kiện và gia đình của anh ta cũng đã có những động thái để làm dịu đi mọi căng thẳng. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là những người liên quan sẽ thoát khỏi trách nhiệm nếu có thêm chứng cứ xác thực về hành vi gian lận trong hôn nhân.

Theo Người đưa tin