Sau cuộc ân ái, chàng trai tè dầm ra đệm và quay sang bóp cổ cô gái khiến nhiều người phẫn nộ.
Anh chàng Phillip Davies, 26 tuổi ở qua đêm với bạn gái là Keelie Challoner 25 tuổi tại nhà của Keelie. Sau những giây phút mặn nồng đến kiệt sức, nửa đêm Phillip lại vô tình tè dầm ra giường ngủ.
Vì ngái ngủ, Keelie bắt đầu càu nhàu với anh chàng trước khi yêu cầu Phillip dọn hết đống đệm bẩn đi. Quá xấu hổ, Phillip tức giận quay sang bóp cổ người yêu mình như muốn giấu nhẹm chuyện này. Keelie đã sợ hãi miêu tả lại rằng: "Tôi không biết lúc đó mình có sống nổi không. Chỉ biết ú ớ nhìn anh ta đang đỏ mặt tía tai thôi”.
Tại toà, vị thẩm phán đã cho rằng Phillip đã quá đặt nặng vấn đề trong khi Keelie chỉ muốn giải quyết chuyện có chăn nệm sạch để nằm, dẫn đến chuyện hành hung cô gái.
Vậy
là sau 6 tháng yêu nhau, cặp đôi xứ Wales này lại kết thúc bằng việc
anh chàng bị đi tù 6 tháng còn cô gái ôm vết thương trên cổ và trong
lòng.
Theo Công Luận