Tròn 10 năm từ ngày Ronaldinhorời Brazil sang châu Âu thi đấu, anh sẽ làm một chuyến du hành theo chiều ngượclại. Trong tuần qua, AC Milan tuyên bố “trả tự do” cho Ronaldinho để anh có thểhồi hương và đầu quân cho bất kỳ CLB nào mà mình muốn.
Một thập kỷ, đó là khoảng thờigian không dài với một đời người, nhưng cũng quá đủ để những ký ức kết tinhthành kỷ niệm. Trong 10 năm ấy, Ronaldinho đã mang đến biết bao cảm xúc cho giớimộ điệu từ những pha đi bóng, những đường chuyền theo kiểu nhìn về hướng nàynhưng bóng lại đi theo hướng kia, những cú sút không cần quá nhiều đà và trênhết là những nụ cười.
Trong một môn thể thao mà các hậuvệ ngày một có xu hướng chặt chém, có thể nói nụ cười của Ronaldinho đã thắpsáng trận đấu, làm dịu bớt đi những căng thẳng. Anh cười với đồng đội, với HLV,với trọng tài và cả với đối thủ.
Người xem bóng đá vốn rất mauquên. Hãy nhìn các CĐV Barcelona thì rõ. Bây giờ họ tung hô Lionel Messi là cầuthủ hay nhất thế giới, hay nhất trong lịch sử Barca và thậm chí là… hay nhấttrong lịch sử bóng đá thế giới. Họ đã quên mất có một chàng trai xấu xí đã từngtạo ra những pha bóng đẹp, họ quên mất mình đã từng cười cùng anh, từng nín thởtheo những pha đi bóng và từng khóc cùng những thất bại.
Messi tất nhiên rất hay, nhưnganh không, hoặc chưa tạo nên được những cảm xúc mãnh liệt như Ronaldinho cáchđây vài năm. Messi cũng chưa phải là mẫu cầu thủ một mình có thể xoay chuyển cụcdiện trận đấu như người đàn anh.
Trong một ngày đẹp trời, đội nhàép sân, Messi có thể đi bóng qua 4, 5 cầu thủ và biến thủ môn đối phương thànhmột gã bù nhìn. Nhưng Ronaldinho, trong một ngày đẹp trời hay… xấu trời, đội nhàđang ép hay bị ép, anh đều biết cách tạo ra những khác biệt.
Pha đi bóng từ giữa sân qua 3 cầuthủ rồi sút bóng hạ Iker Casillas trong trận El Clasico ngày 19-11-2005 là mộttrong những bàn thắng đẹp nhất trong lịch sử của cuộc đại chiến này. Ngày hômấy, các CĐV Real đã phải đứng dậy và vỗ tay cho Ronaldinho. Từ trước đến nay,mấy ai được một sự nhìn nhận đặc biệt như vậy?
![]() |
Khi Barca đã khai thác cạn kiệtnguồn cảm hứng của Ronaldinho, họ đẩy anh sang AC Milan. Khi AC Milan rước thêmnhững ngôi sao tấn công hàng đầu, họ cũng làm điều tương tự với Ronaldinho. Cáicách Milan thải loại anh không khác chi cách người ta tống đi một cục nợ chokhuất mắt.
Và các tifosi Milan, những ngườitừng hô vang tên Ronaldinho khi anh sang đây một sáng mùa hè 2008, khi anh ghibàn duy nhất trong trận derby với Inter tháng 9 năm ấy, bây giờ cũng không còntiếc nuối với cuộc chia ly này.
Cũng phải, người ta không thấytiếc một chiếc xe máy khi đã có một chiếc xe hơi, người ta cũng không thấy nhớcô bạn thuở hàn vi khi đang cặp kè cùng hoa hậu. Ronaldinho thừa hiểu sự bạc bẽocủa môn bóng đá, nhưng anh cũng vui vẻ ra đi, tìm vui ở mảnh đất từng ươm mầmcho đôi chân ma thuật của anh.
Từ nay, bóng đá châu Âu sẽ khôngcòn thấy Ronaldinho nữa. Ronaldinho thiệt thòi khi không còn đất dụng võ hay cácsân cỏ châu Âu sẽ buồn đi khi không còn Ronaldinho? Tùy mọi người nhìn nhận.
Nhưng trong một ngày nào đó, cólẽ bạn sẽ chạnh lòng khi nhìn lại một thước phim trên truyền hình hay Youtube. Ởđó, Ronaldinho đang… lắc mông giữa 2 trung vệ xuất sắc nhất thế giới John Terryvà Ricardo Carvalho để rồi trong thoáng chốc 2 cầu thủ của Chelsea ngỡ như mìnhđang trong… sàn nhảy đã lắc lư theo. Và trong cái khoảnh khắc gọng kềm này vừahở ra một chút, Ronaldinho đã đưa quả bóng qua khe giữa 2 người và hạ gục thủthành số 1 bấy giờ là Petr Cech.
Đấy là hình ảnh nói lên tất cảnhững gì tinh túy nhất của Ronaldinho. Anh vừa là một nghệ sĩ, vừa là một tênđao phủ, vừa là một người tạo ra cảm xúc, vừa là kẻ giết chết cảm xúc của đốiphương.
Có 3 tư thế bất động nhưng thựcra lại mang tính động rất cao: con báo trước khi vồ mồi, vận động viên tennistrong tư thế trả pha giao bóng và Ronaldinho đứng yên trước bóng. Anh đứng đó,nhưng thoáng chốc đã lao đi với tốc độ tối đa. Anh đứng đó, nhưng thoáng chốcbóng đã nằm yên trong lưới. Và cũng trong thoáng chốc, người ta thấy mình khôngđược xem Ronaldinho thi đấu nữa.
10 năm, một chặng đường và vô vànnhững kỷ niệm. Tạm biệt anh, Ronaldo de Assís Moreira, tức Ronaldinho. Hẹn gặpanh tại World Cup 2014 tại Brazil để lại được nhìn anh nhảy samba…
Theo Sài Gòn Giải Phóng

