“Bé bị bỏng toàn bộvùng mặt và nhiều nơi trên cơ thể, diện tích bỏng sâu khoảng 30%. Hiện, tìnhtrạng sức khỏe của bé rất nguy kịch...”..
Tình trạng nguy kịch củabé 3 tuổi Vũ Quốc Linh bị chính bố ruột tẩm xăng đốt khiến tất cả bệnhnhân cùng y bác sĩ khoa Hồi sức - Cấp cứu, bệnh viện Nhi Thanh Hóa đềurất xót thương.
Chạy trốn chồng
Chúng tôi gặp chị Lê ThịHà (mẹ bé Vũ Quốc Linh) tại bệnh viện Nhi Thanh Hóa. Vẻ mặt thấtthần bởi nỗi lo cho tính mạng con trai đè nặng tâm can. Chị Hà nhớ lạiquãng thời gian kinh khủng sống cùng chồng.
Bố chị qua đời sớm vì cănbệnh ung thư, là con gái thứ 3 trong gia đình có 4 anh chị em, do cuộc sốnggia đình khó khăn nên Hà phải nghỉ học sớm để bươn chải kiếm sống. Muốn cómột nghề ổn định để cuộc sống sau này bớt khó khăn, Hà đi học cắt tóc. Trongkhoảng thời gian này, chị quen anh Vũ Văn Quang và hai người nảy sinh tìnhcảm rồi đi đến hôn nhân.
|
Cháu Linh đang rất nguy kịch |
“Biết anh Quang đã có mộtđời vợ rồi nên gia đình tôi phản đối. Nhưng anh Quang cứ đến chỗ tôikhóc lóc, van xin, tỏ ra mình là một người đáng thương. Anh nói với tôilà do nhà anh nghèo nên vợ cũ mới bỏ đi khi cô con gái chưa được 3 thángtuổi, tôi động lòng thương và rất tin anh. Chúng tôi kết hôn với nhau từnăm 2007”, chị Hà tâm sự.
Lúc đầu, cuộc sống còn nhiềukhó khăn nhưng vợ chồng yêu thương nhau. Anh Quang là lao động tự do, lúcthì đi mua dừa về bán, lúc đi bốc vác, làm cửu vạn. Chị Hà ở nhà làm ruộngvà nuôi con nhỏ. Với chị, cuộc sống như thế là đủ. Ai ngờ, sống với nhauđược gần một năm thì vợ chồng chị bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn. Quang đi chơi,đánh bài thâu đêm và tệ bạc hơn là sau mỗi lần "mất tích" vài ngày trởvề, Quang còn đánh đập và đe dọa giết vợ con.
Chị Hà nhớ lại: “Có lầnanh Quang đi chơi về với vẻ mặt hầm hầm sát khí, anh lấy lọ thuốc sâurồi hòa ra cốc bắt mẹ con tôi uống. Tôi sợ quá hất cốc thuốc sâu xuốngđất rồi cúi xuống van xin anh tha cho hai mẹ con. Được vài hôm, anh vôcớ lấy quần áo tôi ra đốt, mở bình gas đòi thiêu cháy hai mẹ con, nhưngmay tôi bỏ chạy kịp. Hầu như ngày nào tôi cũng bị anh đánh đập, dọa nạt.Dù tôi có trốn đi đâu anh cũng tìm đến. Có lần, tôi trốn về nhà ngoại ở,anh Quang lại vác dao đến nhà dọa nạt, đòi giết vợ con và cả gia đình”.
Nước mắt người mẹ trẻ
Sau những tháng ngày bị chồnghành hạ, đến tháng 9/2010, chị Hà quyết định sống ly thân và nộp đơn xin lydị với chồng, nhưng Quang không đồng ý. Nhiều lần ra tòa, Quang đem dao, đemxăng đến dọa nạt sẽ giết hai mẹ con nên phiên tòa liên tục bị hoãn. Khôngmuốn trở về sống với người chồng “thú tính”, chị Hà phải bế con trốn hết nhànày đến nhà khác. Mẹ ruột chị nhiều lần thấy con bị chồng đánh đập, dọagiết, bà lo sợ quá nên bà sinh bệnh tim. Thương mẹ bệnh nặng nên chị Hà cũngkhông dám về nhà ngoại nữa, hai mẹ con đành phải sống chui lủi, trở thành kẻkhông nhà, không cửa.
Đến tháng 11/2010, chị xin đilàm tại một công ty bảo hiểm tại thành phố Thanh Hóa. Tưởng cuộc sống bắtđầu có lối thoát, ai ngờ người chồng mất hết tính người lại tìm đến tận cơquan chị để gây rối, khiến chị phải bỏ việc.
Đến ngày 21/4/2011,tòa án gọi vợ chồng chị Hà ra giải quyết. Vẫn dở thói côn đồ, Quang lại đemxăng vào cả tòa án đổ lên người cháu Linh, đe dọa sẽ đốt cháu nên phiên tòavẫn không xử được. Cũng hôm đó, Quang bế cháu Linh đi, không cho chị Hà tiếpxúc với con.
Đứa con vô tội chưa đầy 3tuổi sau đó bị Quang bế đến nhà bà ngoại cháu rồi bị chính người cha tẩmxăng, bật lửa đốt. Cháu Linh phải nhập viện trong tình trạng bị bỏng rấtnặng.
Bác sỹ Hà Hoàng Minh,Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu, bệnh viện Nhi Thanh Hóa cho biết: “Hiệntại, sức khỏe của cháu Linh đã có chuyển biến, song cháu vẫn chưa quacơn nguy kịch, vì vết bỏng của cháu quá lớn, đặc biệt là vết bỏng sâu.Hiện, cháu đang phải thở bằng máy và được chúng tôi theo dõi thườngxuyên. Nếu cháu may mắn qua khỏi, các di chứng để lại là rất nhiều, khảnăng hoạt động, co giãn của các bộ phận trong cơ thể cũng bị hạn chế.Đặc biệt, điều chúng tôi lo lắng nhất là cháu bị tổn thương về mặt tinhthần, tâm lý sau này”.
Như rơi vào tận cùng củanỗi đau, sự bất hạnh và tổn thương về tinh thần, chị Hà không còn thiếtsống: “Mấy năm nay, mẹ con tôi sống mà không bằng chết, có nhà mà khôngdám về, có bố mẹ nhưng không dám đến thăm vì lấy phải người chồng mấthết nhân tính. Tuổi thơ của cháu Linh đã quá bất hạnh, còn nhỏ nhưngcháu phải sống cuộc sống lẩn trốn cùng mẹ, thường xuyên chứng kiến cảnhbố đánh đập mẹ, nay lại phải nhập viện, tính mạng bị đe dọa, tôi thươngcháu lắm. Nếu cháu có mệnh hệ gì, tôi sẽ không sống nổi. Tôi chỉ mongcháu Linh qua khỏi, dù phải đi ăn mày trả nợ tôi cũng làm”, chị Hà nóitrong nước mắt.
Theo Dân trí