"Cảm thấy xúc động thì cứ khóc"! Tiêu Châu Như Quỳnh lần đầu tiên tâm sự về khoảnh khắc cô bưng mặt khóc trên sân khấu Giọng hát Việt tập 4 cuối tuần vừa rồi, sau vài ngày hoàn toàn im lặng cho dù fan hâm mộ và dư luận không ngớt bình luận về màn trình diễn của cô.
"Cảm thấy xúc động thì cứ khóc"! Tiêu Châu Như Quỳnh lần đầu tiên tâm sự
về khoảnh khắc cô bưng mặt khóc trên sân khấu Giọng hát Việt tập 4 cuối
tuần vừa rồi, sau vài ngày hoàn toàn im lặng cho dù fan hâm mộ và dư
luận không ngớt bình luận về màn trình diễn của cô.
- Tiêu Châu Như Quỳnh có thấy buồn mỗi khi nhắc đến tên mình, người ta lại mở ngoặc (là cháu của Lam Trường)?
Đối với Quỳnh mọi người có gọi như thế nào cũng không quan trọng, Quỳnh
mãi mãi vẫn là cháu của chú Trường và luôn kính trọng chú, không có việc
gì để phải suy nghĩ nhiều cả.
- Đến với Giọng hát Việt, Như Quỳnh mong chờ điều gì? Sự nổi tiếng, một ê kíp chuyên nghiệp, hay giải thưởng 500 triệu?
Mỗi người đều có những mục tiêu trong cuộc sống. Quỳnh đến với Giọng hát
Việt không chỉ để thử thách mình mà Quỳnh muốn tìm một hướng đi mới của
mình trong âm nhạc. Bởi vì trong những năm đi ca hát Quỳnh vẫn luôn cảm
thấy thiếu một tố chất rất quan trọng để làm một người nghệ sĩ thực
thụ. Quỳnh cũng hy vọng qua cuộc thi này sẽ tìm được những người bạn
Quỳnh có thể làm việc lâu dài.
- Như Quỳnh đã bật khóc trên sân khấu. Nhiều người cho rằng chị giả
vờ. Phải chăng “bản lĩnh sân khấu” còn chưa cao hay vì sung sướng được
cả 4 vị giám khảo lựa chọn?
Điều hạnh phúc lớn nhất của một người ca sĩ đó là cảm nhận được tình cảm
yêu thương của tất cả khán giả. Quỳnh khóc vì Quỳnh đã làm được, đã thể
hiện hết sức mình và nhận được chính sự đồng cảm của nhiều người. Quỳnh
còn khóc bởi vì đã vượt qua rất nhiều dư luận khi đi thi. Quỳnh cũng là
con người, cũng có cảm xúc và không có việc gì khiến mình có thể giấu
diếm cảm xúc của mình cả. Cảm thấy xúc động thì cứ khóc!
- Người ta biết đến Tiêu Châu Như Quỳnh với những bài hát tiếng Anh.
Nếu tự chấm điểm hát tiếng Việt của mình theo thang điểm 10, Như Quỳnh
thấy mình được mấy điểm?
Nếu tự cho điểm thì Quỳnh chỉ cho mình ở thang điểm 7 mà thôi. Quỳnh rất
khắt khe với bản thân mình. Đặc biệt trong những ca khúc Quỳnh thể
hiện.
- Khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh của Như Quỳnh ở mức nào? Rất tốt, bình thường, không tốt lắm?
Quỳnh nghĩ là đủ để bàn chuyện công việc.
- Nếu ban tổ chức yêu cầu Như Quỳnh chỉ được hát bằng tiếng Việt, bạn sẽ làm gì?
Cố gắng làm hết sức thôi, mọi thứ đều là thử thách.
- Anh Trần Lập có nói rằng, mỗi thí sinh phải biết tạo ra cho mình
một thứ thuốc đề kháng để tránh bị “cám dỗ”. Nhưng có vẻ như Như Quỳnh
vẫn bị Hà Hồ "cám dỗ" bằng nước mắt của cô ấy?
Quả thật chị Hồ Ngọc Hà rất đẹp nhưng chỉ đẹp không thôi sẽ không thể
khiến Quỳnh về đội chị ấy. Việc thí sinh chọn huấn luyện viên cho mình
không phải thích ai thì chọn mà việc lựa chọn đó bao gồm đặt cả tương
lai của họ vào điều đó. Phải hợp và hiểu nhau thì mới làm việc được.
- Tại sao Thu Minh, Đàm Vĩnh Hưng chăm sóc Như Quỳnh kỹ vậy mà chị
không chọn họ? Phải chăng chị ngại đối đầu với những “chiến binh” xuất
sắc của Thu Minh, Đàm Vĩnh Hưng?
Các bạn thí sinh của Giọng hát Việt đều rất mạnh, mạnh về giọng hát lẫn
cá tính trong âm nhạc. Quỳnh bị thuyết phục bởi chị Hà Hồ vì lời nói của
chị Hà chính là chìa khóa giải thoát cho mọi mâu thuẫn trong lòng Quỳnh
bấy lâu. Quỳnh thấy hạnh phúc khi được về đội chị Hồ Ngọc Hà.
- Vào vòng thi Đối mặt, Như Quỳnh có lo mình sẽ bị loại, bởi đội quân của Hồ Hà rất sung với nhiều gương mặt xuất sắc không?
Thắng thua là chuyện phải gặp rồi, cứ làm hết những điều mình có thể để cống hiến những tiết mục hay là Quỳnh đã mãn nguyện.
- Cám ơn những chia sẻ của Như Quỳnh! Chúc chị thành công trong The Voice!