Vụ cháy xảy ra hồi 11h30 trưaqua, 11/7, tại một kho chứa đồ gỗ trên phố Minh Khai (quận Hai Bà Trưng, HàNội). Một nam thanh niên do không thoát ra được đã bị chết ngạt bên trong.

Nhiều người dân sống quanhkhu vực xảy ra hoả hoạn cho hay, vụ cháy bùng phát vào khoảng 11h30, tại khochứa đồ gỗ số 6, ngách 12, ngõ Hoà Bình 3, phố Minh Khai (phường Minh Khai,quận Hai Bà Trưng). Chủ kho là chị Đỗ Ngọc Hoa (SN 1970, trú tại phường MinhKhai). 

Lực lượng PCCC đã điều 3 xe chữacháy đến hiện trường, nhanh chóng dập tắt đám cháy.

Cháy kho chứa gỗ, một thanh niên chết ngạt
Khu vực xảy cháy nằm sâu bên trong ngôi nhà.

Hiện trường vụ hoả hoạn là mộtngôi nhà cấp 4, tường gạch, kèo sắt, mái lợp proximăng, rộng hơn 2m, sâu khoảng10m. Phía khu vực bên ngoài, rất nhiều đồ gỗ gồm bàn ghế, cánh cửa… xếp đầy nhà.Khu vực xảy cháy nằm sâu bên trong, đồ đạc đã thành tro hết.

Sau khi vụ cháy xảy ra, khoảng18h chiều, những người làm thuê cho cửa hàng của chị Hoa tiến hành dọn dẹp hiệntrường mới phát hiện một xác thanh niên nằm chết bên trong khu vực xảy ra cháy.

Nạn nhân nhanh chóng được xácđịnh là anh Phan Sỹ Hưng (SN 1988, ở Phúc Thành, Yên Thành, Nghệ An) là ngườilàm thuê cho chị Hoa.

Ngay sau khi phát hiện có ngườichết, cơ quan công an đã tiến hành niêm phong để bảo vệ hiện trường. Sáng nay,cơ quan chức năng đã đến khám nghiệm để làm rõ nguyên nhân xảy cháy và nguyênnhân cái chết của anh Hưng. Theo thông tin ban đầu, rất có thể do anh Hưng đãchạy vào trong khi xảy ra đám cháy nên bị ngạt khói dẫn đến tử vong.

Bố của anh Hưng là ông Phan SỹHùng sáng nay cũng đã có mặt tại Hà Nội để làm các thủ tục cần thiết đưa con vềmai táng. Theo tìm hiểu, Hưng là con thứ 2 trong gia đình có 4 anh chị em. Giađình Hưng có hoàn cảnh khó khăn nên sau khi học xong phổ thông, Hưng đã ra HàNội làm thuê phụ giúp gia đình. Hưng đã làm thuê cho cửa hàng của chị Hoa đượckhoảng 2 năm nay với mức lương 2 triệu đồng/ tháng.

Hiện vụ việc đang được các cơquan chức năng đang tiếp tục làm rõ.

Theo Tiến Nguyên
Dân trí