Khoảng 20h30 ngày 23/12, ngôi nhà 6 tầng trên phố Kim Mã (Ba Đình, Hà Nội) cháy rực. Lửa lan khắp các tầng, khói đen bốc cao.
 

Lửa bao trùm toàn bộ mặt tiền của tòa nhà cao tầng nằm cạnh một ngân hàng. Ảnh: Nguyen Thai Binh / Otofun.

 

Ngồi xoa vết thương sau khi kịp rời ngôi nhà bị cháy lan ông Chức (88 tuổi, sống ở nhà 461 Kim Mã) cho hay, thời điểm trên ông đang ở tầng 5 thì được cháu nội đi học về bấm chuông thông báo có hỏa hoạn. Trong lúc được con và cháu nội đưa xuống nhà, ông Chức bị vấp ngã trước thềm nhà khiến tay, chân và mặt ông bị sưng, tím. . Ảnh: Do Duy Quang / Otofun.

 
 

Anh Lâm sống gần hiện trường cho hay, ngọn lửa bùng lên từ biển quảng cáo ở tầng 3 rồi lan khắp ngôi nhà 6 tầng. Ảnh: Duy Hiếu.

 
Theo anh Lâm, trong vòng 10 phút khoảng 5-7 người trong thẩm mỹ viện đã hoảng loạn chạy được ra ngoài. Tuy nhiên chưa xác định được có bao nhiêu người trong ngôi nhà này. Ảnh: Duy Hiếu.
 
Giao thông qua khu vực này ùn tắc kéo dài. Ảnh: Duy Hiếu.
 
Hai xe cứu hỏa cùng khoảng chục cảnh sát được điều tới. Đám cháy được dập tắt ngay sau đó. Ảnh: Duy Hiếu.
 

Ảnh: Hoàng Anh.

 

Địa điểm vụ cháy (dấu đỏ) nằm cách ngã tư Daewoo không xa. Ảnh: Google map.

 

Toàn bộ biển quảng cáo, cửa kính và các thiết bị của thẩm mỹ viện này bị thiêu rụi. Trong quá trình cứu hỏa một cảnh sát PCCC bị ngạt thở, được đưa ra ngoài cấp cứu. Ảnh: Hoàng Anh.

 

Trong quá trình cứu hỏa một cảnh sát PCCC bị ngạt thở, được đưa ra ngoài cấp cứu. Ảnh: Hoàng Anh.

 

Mẹ con chị Nguyễn Thị Thanh Hà, chủ nhà số 465 đang ngồi bên đường nhìn ngôi nhà bị đám cháy phá huỷ một phần. Ảnh: Hoàng Anh.


Theo Zing