Dịp nghỉ lễ kéo dài bốn ngày,nhu cầu ăn uống, đi lại, mua sắm, vui chơi giải trí tăng đột biến khiến kháchsạn “cháy” phòng; điểm tham quan, vui chơi, bến xe ‘cháy’ vé.

Trong khi người dân TP HCM chọn các tour dài ngày đi Đà Lạt, Phan Thiết… thìnhững trung tâm giải trí của thành phố đông nghẹt người dân từ các tỉnh lân cận.Các tuyến đường được dịp… thêm tắc nghẽn.

Mướt mồ hôi mua vé vào khu dulịch

Tại TP HCM, từ 7 – 10 giờ sáng 30/4, từ ngã tư Thủ Đức tới khu du lịch (KDL) Vănhóa Suối Tiên các phương tiện giao thông phải nhích từng bước. Theo ước lượngcủa Ban tổ chức, trong buổi sáng có tới khoảng 60.000 lượt khách vào cửa thamquan. Gần chục quầy bán vé của KDL này luôn trong tình trạng đông kín, hấu hếtkhách đều chen lấn vã mồ hôi. 

Giá vé vào cổng lập tức tăng từ45.000 đồng lên 50.000 đồng (vé người lớn, và vé trẻ nhỏ từ 25.000 lên 30.000đồng). Ông Huỳnh Đồng Tuấn, Phó giám đốc Ban quản lý KDL Suối Tiên giải thíchđây giống như phần… phụ thu. Một số dịch vụ vui chơi cũng tăng trung bình 5%.

‘Cháy’ tour, ‘cháy’ vé và… ‘chặt chém’

Chen nhau mua vé tại BX Miền Tây, TP HCM. (Ảnh: Hữu Ký)

Trong khi đó, tại các địa phương khác như Đà Nẵng, Hội An, Huế, Cần Thơ… khách phải chen chân khi đến các điểm vui chơi, giải trí. Ông TrươngVĩnh Bình, Phó Giám đốc Công ty du lịch Phù Sa (quận Cái Răng, TP CầnThơ) cho biết, du khu du lịch này nằm sát cầu Cần Thơ vừa khánh thànhnên hôm qua đã đón tiếp hơn 3.000 lượt khách, tăng 20 lần so với ngàythường. Với trò chơi đua chó và đua lợn, ngày 30/4, Khu du lịch Mỹ Khánh(huyện Phong Điền, TP Cần Thơ) cũng thu hút hàng ngàn du khách, tăng 35- 40% so với cùng kỳ năm ngoái.

Hả hê hốt bạc 

Tại Đà Nẵng, hầu hết các khách sạn ven biển đều kín chỗ, trong đó, kháchhai đầu đất nước đến đây khoảng 1.800 - 2.400 khách, tăng 35 - 40% sovới dịp lễ 30/4 và 1/5 năm ngoái và tăng gấp 4 - 5 lần so với ngàythường. Khách đông, những người làm kinh doanh du lịch dược dịp hả hêhốt bạc.

Ở Huế, ông Lê Ngọc Sanh, Phó trưởng phòng Nghiệp vụ Du lịch (thuộc SởVHTTDL tỉnh Thừa Thiên - Huế) vui mừng cho biết, khách sạn bốn sao HươngGiang có tỷ lệ đặt phòng lên đến 90%. Những khách sạn ba sao, tỷ lệphòng đặt trước là 84% và khách sạn hai sao là 90% (đều được đặt từtrước). Khách đăng ký đến Nha Trang từ 30/4 – 2/5 cũng lên khoảng hơn55.000 người, tăng rất cao so với dịp này năm trước…

Do mới khánh thành và ở TP Cần Thơ diễn ra giải đua xe môtô 125 cm3 toànquốc nên hôm qua có hàng chục ngàn người đổ về tham quan cầu Cần Thơ,cây cầu dây văng dài nhất Đông Nam Á. Do có quá nhiều người tập trungtrên cầu tham quan, chụp ảnh nên lực lượng cảnh sát đã phải làm việc rấtvất vả…

Thi nhau “chặt, chém”

Dù trước đây một tuần, nhiều khu du lịch đã thông báo hết phòng, songsáng nay, theo khảo sát thì một số khách sạn trong TP Nha Trang vẫn cònphòng trống (nhưng không khách sạn nào niêm yết giá cụ thể). Như kháchsạn D. trên đường Tuệ Tĩnh còn phòng cho ngày 1/5, giá 1,2 triệu đồngmột ngày, trong khi giá công bố trên mạng chỉ có 15 USD một ngày... 

Bên ngoài các điểm du lịch, tìnhtrạng các dịch vụ ăn theo đua nhau chặt chém, chèo kéo khách vẫn tràn lan. Tạicác cửa ra vào KDL Đầm Sen, Thảo Cầm Viên Sài Gòn… “đội quân” hàng rong chặnđường, tìm mọi cách chèo kéo khách thăm quan. Giá cũng những loại hàng rong nàycũng được tự ý đẩy lên cao gấp đôi, gấp ba.

Theo tìm hiểu của Đất Việt ngày 30/4 tại bãi biển Mỹ Khê (Đà Nẵng), du kháchphải trả 25.000 - 30.000 đồng để mua một vị trí ngồi; 15.000 - 20.000 đồng chomột chai nước ngọt… Mất gần ba triệu đồng cho buổi chiều lang thang trên phốbiển Đà Nẵng, chị Nguyễn Thu Hà (du khách đến từ Hà Nội) tâm sự: "Với tình trạngcứ đến dịp giá cả lại tăng như thế này thì xem ra Đà Nẵng khó giữ chân được giađình tôi chơi hết bốn ngày lễ".

Không riêng gì Đà Nẵng, tại TP Hội An, nếu những ngày bình thường, giá của mộtchiếc đèn lồng (đặc sản du lịch của Hội An) là 5.000 đồng, hôm qua, đã tăng thêm3.000 - 4.000 đồng một chiếc…

Tại Hà Nội, cũng như những ngày lễ tết khác, “đội quân” trông giữ xe  lại đượcdịp chặt chém. Giá trông xe ô tô phổ biến lên tới 30.000 - 40.000 đồng mộtchiếc. Khu vực Công viên Thủ Lệ, giá trông xe máy là 10.000 đồng một lượt (tănggấp năm lần so với ngày thường). Trong khi tại Quảng Ninh, rất nhiều khách sạn ởBãi Cháy đã kín phòng khiến một số nhà nghỉ hạng trung bình khá tăng giá lên gần1 triệu đồng một đêm một phòng.

Bảo tàng lịch sử hút khách

Tại TP HCM, thời tiết nắng nóng nhưng các điểm đến như Hội trường Thống Nhất, Bảo tàng lịch sử (quận 1), Bảo tàng chứng tích chiến tranh (quận 3)… luôn quá tải vì khách tham quá đông. Trưa 30/4, cổng vào Hội trường Thống Nhất đông nghẹt người khiến nhiều nhóm du khách, chủ yếu là gia đình 2-3 thế hệ trải bạt, ni-lông nằm nghỉ trưa trên các bãi cỏ thuộc Công viên 30/4 cạnh đó, chờ qua “giờ cao điểm” để được vào tham quan Hội trường Thống Nhất.

UBND thị xã Cửa Lò (Nghệ An) liên tục đọc loa phóng thanh thông báo mức giá từ phòng khách sạn đến hải sản đã chế biến, thậm chí cả giá thuê xe ôm. Kèm theo là số điện thoại đường dây nóng, địa chỉ của cơ quan chức năng để du khách bị mua đắt hơn kịp thời phản ánh. Nhờ thế, giá cả hàng hóa, dịch vụ ở đây không bị chặt chém.  . 

Theo ‘Cháy’ tour, ‘cháy’ vé và… ‘chặt chém’