Công ty tang lễ Greenlawn ở bang Missouri, Mỹ sẽ tổ chức chương
trình tưởng nhớ những người đã khuất bằng pháo hoa vào tối 25/10 theo
giờ địa phương. Hôm đó, tro cốt của ông James Carver, cha của giám đốc
công ty, sẽ bay lên trời theo những quả pháo hoa. Đây là cách đặc biệt
mà vị giám đốc muốn áp dụng để tiễn biệt người cha quá cố, AP đưa tin.
Ảnh minh họa: Business Insider
Đây
là lần đầu tiên công ty Greenlawn tổ chức chương trình tưởng nhớ người
chết bằng pháo hoa. Jim Carver, giám đốc công ty, là người đầu tiên tham
gia chương trình. Ông nói rằng người cha, qua đời vào năm 2008, rất
thích xem những màn bắn pháo hoa.
"Vì thế tôi nghĩ cha sẽ rất vui nếu biết tro cốt của ông sẽ bay lên trời trong màn bắn pháo hoa", Jim nói.
Màn bắn pháo hoa sẽ diễn ra trong 8 phút. Sau đó mọi người sẽ dự tiệc và thực hiện các nghi lễ tưởng nhớ người đã khuất.
Dư
luận có quan điểm khác nhau về chương trình đưa tro cốt người chết lên
trời bằng pháo hoa. Một số người tỏ ra thích thú với ý tưởng lạ, song
một số người lại cho rằng đó là việc kỳ quặc. Mặc dù vậy, Jim nói ít
nhất một gia đình đã đăng ký dịch vụ của ông.