Mặc dù rất nỗ lực song Man City không thể công phá “chiếc xe bus” của Mourinho, qua đó tiếp tục kém đối thủ 5 điểm trong cuộc đua vô địch Premier League.


Kém Chelsea 5 điểm, Man City đã dồn tất cả tinh thần và lực lượng cho trận thư hùng ở Stamford Bridge. Tuy nhiên, tất cả những gì thầy trò Manuel Pellegrini giành được chỉ là 1 điểm trong trận đấu mà Chelsea đã chơi phòng ngự đúng bản sắc Mourinho.



Cả trận, Chelsea chỉ tung ra vỏn vẹn 3 cú dứt điểm nhưng có 1 bàn thắng. Con số này bên phía Man City là 10. Mourinho có lý do để áp dụng đấu pháp phòng ngự chặt bởi ông đang hơn đối thủ 5 điểm. Hơn nữa, The Blues lại mất 2 quân bài rất quan trọng là Fabregas và Diego Costa.

Do không thể sử dụng Fabregas (chấn thương) và Diego Costa (treo giò), HLV Jose Mourinho đã buộc phải trao cơ hội ra sân cho Ramires và Loic Remy. Nhưng bất ngờ trong đội hình xuất phát của The Blues lại nằm ở Zouma, người được xếp đá chính thay Gary Cahill ở trung tâm hàng thủ.

Bên kia chiến tuyến, HLV Manuel Pellegrini cũng gây bất ngờ khi trao cơ hội đá chính cho Bacary Sagna thay vì Zabaleta.

Với quyết tâm giành 3 điểm để vươn mình trở lại cuộc đua vô địch, Man City đã có màn nhập cuộc đầy hưng phấn ở Stamford Bridge. Trong 45 phút đầu tiên, The Citizens chính là đội bóng tạo ra số cơ hội nhiều hơn. Đầu tiên phải kể tới cú sút xa búa bổ của Navas ở phút đầu tiên nhưng đã bị thủ thành Courtois cản phá.

Tiếp đến, Fernando lại khiến khán đài Stamford Bridge nín thở với cú căng ngang khó chịu ở phút thứ 8. May cho Chelsea là Aguero và Milner đều không kịp lao vào dứt điểm. Phút 24, tới lượt Aguero khuấy đảo hàng thủ The Blues trước khi tung cú dứt điểm góc hẹp, buộc thủ thành Courtois phải bay người cứu thua.

Khác với Man City, Chelsea lại gặp khá nhiều khó khăn trong tấn công, nhất là khi họ thiếu 1 tiền vệ có khả năng điều tiết bóng như Fabregas. Bởi vậy, các tình huống tấn công của The Blues chủ yếu tập trung cho Eden Hazard.

Trong thế trận không mấy sáng sủa ấy, Chelsea lại bất ngờ vượt lên dẫn trước ở phút 41. Ivanovic chính là người tạo nên sự khác biệt với cú mở cánh rất thoáng để Eden Hazard tung đường căng ngang. Nhiệm vụ còn lại của Loic Remy là quá đơn giản! Trong ngày đá chính thay Costa, chân sút người Pháp đã dễ dàng đánh bại Joe Hart trong pha đối mặt, đưa Chelsea vượt lên dẫn trước 1-0.

Tuy nhiên, niềm vui của khán đài Stamford Bridge cũng chẳng kéo dài quá lâu bởi vào phút 45, trận đấu đã được kéo trở lại vạch xuất phát. Từ cú tạt bóng bên cánh phải của Navas, Aguero đã tung cú vô lê búa bổ, đưa bóng đập chân Silva lăn vào lưới trong sự bất lực của Ivanovic.



Ở hiệp đấu thứ 2, Man City tạo được thế trận tốt hơn, kiểm soát bóng nhiều hơn và tạo ra nhiều cơ hội hơn. Đầu tiên, phải kể tới cú đánh đầu đập đất của Fernando ở phút thứ 56 nhưng thủ thành Courtois đã xuất sắc đấm bóng giải nguy cho Chelsea.

Trong suốt hiệp đấu thứ 2, Chelsea gần như không tạo ra cơ hội đáng kể nào. Thay vào đó, Mourinho lại dồn nhân lực cho hàng phòng ngự khi tung Cahill vào sân thay Remy. Với 1 hàng thủ dày đặc, The Blues đã bịt kín mọi ngả đường vào khung thành Courtois, khiến Man City gặp rất nhiều khó khăn. Ngay cả khi tung Lampard, Jovetic và Dzeko vào sân, HLV Pellegrini cũng không thể tạo nên sự khác biệt.

Với Chelsea, 1-1 là tỉ số khiến Mourinho hài lòng bởi họ vẫn hơn Man City 5 điểm sau vòng 23 Premier League.

Nemanja Matic xứng đáng được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận nhờ lối chơi bao quát hàng thủ khiến Man City bế tắc. Trong khi đó, Fernando lại là người chơi tệ nhất bên phía Man City.

                                                                                    Theo bongdaso.com