Chelsea khép lại năm 2010 bằngchiến thắng tối thiểu khi đón tiếp Bolton và phần nào tìm lại được sự tự tin củamình trước khi bước vào năm mới 2011. Đoàn quân của Ancelotti thực sự đã gặpphải một cơn ác mộng trong suốt thời gian vừa qua và nó chỉ tạm thời chấm dứtnhờ bàn thắng quý giá của Malouda trong trận đấu vừa rồi...
Có thể nói, Chelsea đã bị dồn vàochân tường trước trận đấu với Bolton sau một loạt các kết quả tồi tệ của họ thờigian vừa qua mà đỉnh điểm nhất là thất bại trong trận derby thành London trướcArsenal cách đây ít ngày. Chính vì thế, nếu Chelsea tiếp tục không thắng Boltonthì HLV Ancelotti hoàn toàn có thể sẽ phải nhận quyết định sa thải của nhà ĐKVĐnước Anh.
Ý thức được điều đó, Chelseanhanh chóng thiết lập thế chủ động ngay từ những phút đầu tiên của trận đấu. Tuynhiên, sự căng cứng về tâm lý khiến Chelsea không tạo được nhiều tình huống thậtsự đáng chú ý.
Trong khi đó, Bolton cũng chơikhá tập trung nên khoảng 20 phút đầu trận diễn ra khá thiếu màu sắc. Nhưng ngaycả khi các khán giả trên sân được chứng kiến những tình huống nóng bỏng đầu tiênthì tác giả của chúng lại không phải là đội chủ nhà khi mà Bolton bằng lối chơibóng bổng sắc nét của mình không ít lần khiến khung thành của Chelsea chao đảo.
![]() |
Chelsea khép lại năm 2010 bằng chiến thắng tối thiểu |
Hiệp một kết thúc mà chưa có bànthắng nào được ghi và điều này đồng nghĩa với những thất vọng rất lớn dành chođội chủ nhà. Tuy nhiên, mọi thứ có vẻ như đã được cải thiện đáng kể trong hiệpđấu thứ hai. Ngay ở phút thứ 50, Drogba đã có cơ hội dứt điểm đưa bóng đi trúngcột dọc của Bolton.
10 phút sau, Drogba lấy công chuộc tội giúp Chelsea có được bàn thắng mở tỷ số1-0 quan trọng. Đường chuyền như đặt vào chân của Drogba dành cho Malouda đệmbóng vào khung thành trống mang về lợi thế cho đội chủ nhà. Bàn thắng đã giúpcác cầu thủ Chelsea cởi bỏ được tâm lý nặng nề mà họ phải gánh từ đầu trận.
Có được bàn thắng dẫn trước, Chelsea chủ động chơi chậm và lùi đội hình về phíasân nhà nhiều hơn. Điều đó đã tạo cơ hội cho các cầu thủ Bolton liên tục tạo rađược những cơ hội nguy hiểm về phía khung thành của Cech.
Tuy vậy, trận đấu nhìn chung vẫndiễn ra một cách khá tẻ nhạt. Không có bàn thắng nào được ghi trong phần còn lạicủa trận đấu và Chelsea có thể tạm hài lòng về mặt điểm số khi đã tìm lại đượccảm giác chiến thắng.
3 điểm có được trong trận đấu nàygiúp Chelsea lấy lại vị trí thứ tư trên BXH từ tay Tottenham và khép lại năm2010 một cách đỡ thất vọng hơn rất nhiều so với những gì họ đã trải qua kể từgiữa tháng 11 cho tới thời điểm này.
Đội hình ra sân:
Chelsea: Cech, John Terry, Ivanovic, Ashley Cole, Bosingwa (Ferreira),Ramires, Lampard, Essein, Malouda, Drogba, Anelka (Kalou).
Bolton: Jussi Jaaskelainen, Zat Knight, Gary Cahill, Paul Robinson,Samuel Ricketts, Stuart Holden (Davies), Fabrice Muamba, Matthew Taylor(Petrov), Rodrigo (Klasnic), Johan Elmander, Kevin Davies.
Theo TD
Bongda