Chelsea
đang muốn lợi dụng mối quan hệ cơm chẳng lành canh chẳng ngọt giữa Jose
Mourinho và c để đưa hậu vệ người Tây Ban Nha về Stamford Bridge.
Ngày 30/9, trong bài trả lời phỏng vấn tờ AS, HLV Jose Mourinho nói rằng: “Sergio Ramos luôn là cầu thủ hàng đầu thế giới ở vị trí của mình nếu anh ấy chơi hết sức”. Chỉ một ngày sau, hậu vệ này đã đáp trả ông thầy với lời khẳng định: “Tôi luôn đá với 100% khả năng”.
Chỉ
sau hai tuyên bố ấy, có thể thấy là cuộc nội chiến ở Real Madrid vẫn
chưa im tiếng súng. Và rất có thể, nó sẽ dẫn tới cuộc chia tay của tuyển
thủ TBN. Mà theo các tờ Diario Sport và Mundo Deportivo, Chelsea đã
“đánh hơi” thấy chuyện này và vừa gõ cửa Bernabeu để đưa ra đề nghị trị
giá 50 triệu euro.
![]() |
Chelsea muốn có Ramos trong đội hình |
Dĩ
nhiên, việc giới truyền thông xứ Catalan đưa tin về nội tình của Real
sẽ khiến tất cả phải đặt ra dấu hỏi. Nhưng đúng là các tờ báo thân
Barcelona trên cũng có cái lý riêng.
Vì sau trận thắng Deportivo 5-1 mà Ramos được đá chính, nhưng bị đẩy sang vị trí hậu vệ phải, cựu cầu thủ Sevilla còn tuyên bố: “Tôi
có những quy tắc và có những điều tôi không thích. Tuy nhiên, không ai
có thể bắt tôi im lặng nếu quan điểm của tôi là đúng. Mà thử hỏi, ai có
quyền nghi ngờ công việc và lòng trung thành của tôi?”
Rõ
ràng, đó là câu “đá xoáy” Mourinho, người chỉ mới bắt đầu năm thứ 3 ở
Bernabeu. Và việc này chắc chắn sẽ đặt ra cho chủ tịch Florentino Perez
một bài toán khó. Bởi dù là đội phó của Real, Ramos chỉ nhận mức lương
khá “hẻo” 5 triệu euro/mùa theo bản hợp đồng còn đến mùa 2016/17.
Ramos
cũng là cầu thủ TBN duy nhất mà Perez mua về ở giai đoạn đầu nắm quyền,
và đó rõ ràng là bản hợp đồng quá thành công. Nhưng vấn đề là ông trùm
xây dựng này lại trót trao quyền quyết định về chuyển nhượng cho
Mourinho, sau khi “đá” cựu CEO Jorge Valdano. Vậy thì hiện giờ, Perez
phải chọn ai?
Theo bongdaplus