Tưởng như hiệp 1 sẽ kết thúc với tỷ số 20 thì Kalou tiếp
tục đóng góp công lao trong bàn thắng thứ ba của Chelsea. Phút 42, tiền đạo
người Bờ Biển Ngà đi bóng nỗ lực bên cánh phải buộc hậu vệ Huth phạm lỗi
trong vòng cấm địa. Trọng tài đã chỉ tay vào chấm phạt đền và Lampard đã
không bỏ lỡ cơ hội nâng tỷ số lên 30 cho Chelsea.
Bảy bàn thắng ghi vào lưới Stoke như là một câu trả lờiđầy ý nghĩa của Chelsea cho trận thắng 3-1 của M.U trước Tottenham. Với bađiểm giành được trên sân nhà, Chelsea đã trở lại ngôi đầu bảng.
Với tâm lý buộc phải thắng, các cầu thủ chủ nhà Chelsea nhập cuộc nhanh ngaytừ những phút đầu tiên. Bộ ba tiền đạo của Chelsea liên tục gây sức ép vềphía khung thành của Stoke bằng những pha hoán đổi vị trí giữa Kalou vớiAnelka. Phút thứ 5, từ đường chuyền của Kalou, Drogba tung ra cú sút khácăng nhưng trung vệ của Stoke đã kịp thời cản phá thành công nỗ lực của tiềnđạo người Bờ Biển Ngà.
Kalou chơi rất hay trong trận này - (Ảnh Getty)
Phút 11, Lampard tung ra cú sút xa nguy hiểm từ ngoài vòngcấm địa. Bóng đi căng nên thủ môn Soresen buộc phải đấm bóng. Ngay lập tức,A.Cole đã có mặt để đá bồi, nhưng cú sút của hậu vệ trái này lại đập trúngngười thủ môn Sorensen.
Dù Stoke không còn mục tiêu nào trong mùa bóng năm nay khi đã trụ hạng thànhcông nhưng các học trò của HLV Tony Pullis thi đấu rất kiên cường trước độichủ nhà. Hàng phòng ngự của Stoke liên tục phải đối mặt với những pha hãmthành dồn dập của Chelsea. Tuy nhiên, các cầu thủ chủ nhà vẫn chưa thể khuấtphục được thủ môn Sorensen. Phút 20, từ pha tạt bóng bên cánh phải của đồngđội, Drogba băng vào đánh đầu cắt mặt cực kỳ hiểm hóc. Tưởng như tỷ số đãđược mở cho Chelsea nhưng Sorensen vẫn kịp bay người đấm bóng cứu thua choChelsea. Sau đó, lại là Drogba bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số khi sút vọt xà trongtình huống khung thành của Stoke đã bị bỏ trống.
Tài năng tới đâu nhưng Sorensen cũng không thể cản phá được tình huống mở tỷsố của Kalou ở phút 24. Từ đường tạt bóng đầy khó chịu của Drogba bên cánhphải, Kalou khôn ngoan thoát khỏi sự kèm cặp của hai trung vệ Stoke đánh đầutung lưới Sorensen.
Tâm lý thi đấu của các cầu thủ Chelsea đã được giải tỏa rất nhiều sau bàn mởtỷ số của Kalou. Các cầu thủ của HLV Ancelotti bắt đầu chủ động đá chậm lạiđể chờ đợi thời cơ, thay vì tổ chức những pha tấn công dồn dập như 30 phútđầu tiên. Phút 31, Drogba có đường chuyền xé toang hàng phòng ngự Stoke đểmang tới cơ hội dứt điểm cho Lampard. Trước cú sút hiểm hóc của tiền vệ này,thủ môn Sorensen đã không thể bắt dính bóng và Kalou đã xuất hiện kịp thờiđể đệm bóng nâng tỷ số lên 2-0 cho Chelsea.
Tiền đạo Fuller chơi mờ nhạt trong cả trận -( Ảnh Getty)
Tưởng như hiệp 1 sẽ kết thúc với tỷ số 2-0 thì Kalou tiếptục đóng góp công lao trong bàn thắng thứ ba của Chelsea. Phút 42, tiền đạongười Bờ Biển Ngà đi bóng nỗ lực bên cánh phải buộc hậu vệ Huth phạm lỗitrong vòng cấm địa. Trọng tài đã chỉ tay vào chấm phạt đền và Lampard đãkhông bỏ lỡ cơ hội nâng tỷ số lên 3-0 cho Chelsea.
Với ba bàn “bỏ túi”, các cầu thủ Chelsea chơi khá nhàn hạ trongkhoảng thời gian đầu hiệp 2. Đội chủ nhà thường sử dụng những đường chuyền ngắnở khu vực giữa sân mà không gặp bất cứ sự chống trả quyết liệt nào từ phía độikhách. Ghi được bàn vào lưới của thủ môn Cech với Stoke đã là một nhiệm vụ khôngđơn giản, nay lại bị đối thủ dẫn trước ba bàn thắng các cầu thủ đội khách trởnên lúng túng. Đây là lý do tại sao Stoke để các cầu thủ Chelsea cầm bóng vàtriển khai tấn công khá thoải mái.
Phút 69, từ đường chuyền vượt tuyến của đồng đội, Kalou đi bóng thẳng vào vòngcấm địa Stoke rồi tung ra cú dứt điểm nâng tỷ số lên 4-0 cho Chelsea. Ngay sauđó, Malouda lại bỏ lỡ một tình huống “đá ra ngoài khó hơn sút vào trong”. Từ nỗlực tạt bóng của Anelka, Malouda đã đệm bóng ra ngoài khung thành trống trải ởcự ly khoảng 2m so với vạch vôi. Tuy nhiên, cầu thủ người Pháp không phải hốitiếc nhiều vì ở phút 81, Lampard đã nâng tỷ số lên 5-0 cho Chelsea bằng cú dứtđiểm khá điệu nghệ. Tưởng như Chelsea đã "tha" cho Stoke, nhưng Sturridge rồiMalouda đã thay nhau lập công ở các phút 87 và 89 để nâng tỷ số lên 7-0 choChelsea.
Giành được ba điểm trọn vẹn, Chelsea đã lấy lại ngôi đầu bảng từ tay Man Unitedđể tiếp tục tự quyết cơ hội của chính mình trong cuộc đua với "Quỷ đỏ". Chiếnthắng đậm đà này chắc chắn sẽ giúp Chelsea có được tâm lý tốt trong trận đấu sắptới trên sân Anfield của Liverpool vào tuần sau.
* Cầu thủ ghi bàn: Kalou 24’, 31’, 69’, Lampard 44’, 81", Sturridge 87",Malouda 89".