Nhà ĐKVĐ giảiNgoại hạng tiếp tục duy trì chút hy vọng mong manh khi giànhchiến thắng 1-0 trước đội khách chơi đầy kiên cường Wigan. Bảnhợp đồng đắt giá Fernando Torres chỉ vào sân từ ghế dự bị và vẫnchưa thể có được bàn thắng đầu tiên cho The Blues.

Tác giả bàn thắng duy nhất mang về trọn vẹn 3 điểm choChelsea là tiền vệ người Pháp Malouda. Chelsea đã có thế trậnhoàn toàn áp đảo trước Wigan, đội bóng đang đứng cuối BXH, nhưngchỉ một lần tìm tới mành lưới đội khách trong hiệp hai do thủthành Al Habsi chơi rất xuất sắc.

Các học trò của HLV Ancelotti đã không thểlặp lại những chiến thắng tưng bừng trước Wigan (8-0 ở cuối mùatrước và 6-0 ở đầu mùa giải này) nhưng dù sao, 3 điểm có đượccũng giúp Chelsea tạm vượt qua Man City để lên đứng thứ 3, đồngthời nuôi chút hy vọng có thể bắt kịp hai đội xếp trên làArsenal và MU.

Chelsea thắng sít sao, Torres vẫn “im tiếng”
Malouda chia vui với các đồng đội sau pha lập công duy nhất mang về chiến thắng cho Chelsea

Chelsea xuất phát với sơ đồ tấn công 4-3-3,trong đó Drogba đảm nhận vai trò trung phong, hỗ trợ anh là bộđôi người Pháp Malouda - Anelka. Fenando Torres được HLVAncelotti “cất” trên ghế dự bị dù El Nino vẫn chưa “khai hỏa”trong màu áo đội chủ sân Stamford Bridge.

Vòng 32 Premier League

Ngày 9/4

Wolves 0-3 Everton
Blackburn 1-1 Birmingham
Bolton 3-0 West Ham
Chelsea 1-0 Wigan
Man Utd 2-0 Fulham
Sunderland 2-3 West Brom
Tottenham 3-2 Stoke City

Ngày 10/4

19h30 Blackpool - Arsenal
22h Aston Villa - Newcastle

Ngày 12/4

02h Liverpool - Man City

Ngay phút 2, Chelsea đã có cơ hội thuận lợiđể vượt lên dẫn trước sau nỗ lực đi bóng của Drogba. “Voi rừng”căng ngang vào trong nhưng Lampard rồi Ramires đều không thể dứtđiểm trước khung thành rộng mở.

Drogba là tác giả của cú hat-trick vàolưới Wigan trong chiến thắng 8-0 của The Blues, trận thắng chínhthức đưa Chelsea trở thành nhà vô địch Premier League mùa trước.Ngôi sao người Bờ Biển Ngà là cầu thủ chơi năng nổ nhất bên phíađội chủ nhà trong hiệp 1 khi liên tục cầm bóng đột phá hoặc kiếntạo cho đồng đội. Phút 15, Drogba có đường chuyền vào đầy khóchịu nhưng tiếc là không cầu thủ Chelsea nào kịp băng vào tiếpứng.

Trong nỗ lực chiến đấu để trụ hạng, Wigankiên cường bảo vệ khu vực cầu môn với số đông, đồng thời đeo bámchặt chẽ để không cho đội chủ nhà có khoảng trống. Bên cạnh đó,đội khách cũng thỉnh thoảng tổ chức phản công với tốc độ và lốichơi càn lướt của Rodallega ở phía trên.

Không thể xuyên thủng tuyến phòng ngự củaWigan trong 45 phút đầu tiên, Chelsea tiếp tục tăng cường sức épsau giờ nghỉ, với sự bổ sung Benayoun vào thay Obi Mikel và tiếpđến là Torres thế chỗ Anelka. Phút 64, Drogba chút nữa đã phá vỡthế bế tắc với cú sút phạt hàng rào hiểm hóc nếu không có sựxuất sắc của thủ thành Al Habsi.

Tuy nhiên, cuối cùng thì ưu thế của độichủ nhà cũng được cụ thể hóa trên bảng điện tử nhờ pha lập côngcủa Malouda. Từ quả phạt góc do Drogba thực hiện, trung vệ DavidLuiz đánh đầu nối khiến hàng thủ Wigan lúng túng không phá đượcbóng lên và Malouda chớp thời cơ sút tung lưới đội khách ở cự lygần.

Chelsea thắng sít sao, Torres vẫn “im tiếng”
Torres vẫn miệt mài tìm kiếm bàn thắng đầu tiên trong màu áo Chelsea

Torres cũng có cơ hội để ghi bàn nới rộngcách biệt cho Chelsea ở những phút cuối trận nhưng không thểvượt qua đôi tay của thủ môn Al Habsi. Chelsea có trọn vẹn 3điểm nhưng cựu tiền đạo Liverpool vẫn phải chờ đợi khoảnh khắcăn mừng pha lập công đầu tiên trong màu áo The Blues.

Đội hình thi đấu:

Chelsea: Cech,Ferreira (Alex 76’), Ivanovic, David Luiz, Cole, Ramires,Mikel (Benayoun 47’), Lampard, Anelka (Torres 61’), Drogba,Malouda. 

Wigan: Al Habsi, Boyce, Gary Caldwell,Alcaraz, Figueroa, Watson, Diame (Moses 85’), N"Zogbia(Franco di Santo 66’), McCarthy, Cleverley, Rodallega(Sammon 66’)

Bảng xếp hạng Premier League 2010/11

TT

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

Manchester United

69

32

20

9

3

70:32

2

FC Arsenal

59

30

17

8

5

59:29

3

FC Chelsea

58

31

17

7

7

55:25

4

Manchester City

56

31

16

8

7

50:27

5

Tottenham Hotspur

53

31

14

11

6

44:36

6

FC Liverpool

45

31

13

6

12

42:38

7

FC Everton

44

32

10

14

8

45:41

8

Bolton Wanderers

43

32

11

10

11

46:43

9

Newcastle United

39

31

10

9

12

48:46

10

West Bromwich

39

32

10

9

13

46:59

11

FC Fulham

38

32

8

14

10

36:35

12

Stoke City

38

32

11

5

16

39:42

13

AFC Sunderland

38

32

9

11

12

35:45

14

Blackburn Rovers

35

32

9

8

15

40:52

15

Birmingham City

35

31

7

14

10

31:43

16

Aston Villa

34

31

8

10

13

39:53

17

FC Blackpool

33

31

9

6

16

45:63

18

West Ham United

32

32

7

11

14

38:56

19

Wolverhampton

32

32

9

5

18

36:56

20

Wigan Athletic

31

32

6

13

13

29:52

Theo
Dân Trí