Chiến thắng 2-0 trên đất Ngatrước chủ nhà Spartak Moscow đêm qua giúp Chelsea duy trì thành tích toàn thắngtại vòng bảng và gần như nắm chắc trong tay một suất của bảng F vào vòng sau.
“Nỗi ám ảnh”Luzhniki dường như đã bị bỏ lại sau lưng khi Chelsea thể hiện màn trình diễn hếtsức thuyết phục và vượt qua Spartak 2-0 để độc chiếm ngôi đầu bảng. Kết cục trậnđấu sớm được định đoạt ngay trong hiệp 1 khi Zhirkov (24’) và Anelka (43’) lầnlượt làm tung lưới đội chủ nhà.
Dù đã rất nỗlực trong hiệp hai nhưng Spartak không thể tìm được bàn gỡ danh dự khi hàngphòng ngự đội khách và đặc biệt là thủ thành Petr Cech luôn chơi rất tập trung.Bảo toàn cách biệt 2-0 cho đến hết trận, Chelsea giành số điểm tối đa sau3 lượt đấu và gần như đã đặt một chân vào vòng knock out.
![]() |
Chelsea đã vượt qua "nỗi ám ảnh Luzhniki" |
Chelsea hànhquân tới Moscow mà không có hai trụ cột Drogba và Lampard trong đội hình. Ngoàira, trung vệ Alex cũng không thể góp mặt cùng đồng đội do chấn thương. Những mấtmát về lực lượng kèm theo “ám ảnh” trong quá khứ khiến nhiều người nhận định vềmột chuyến đi “lành ít dữ nhiều” cho The Blues, nhất là khi chủ nhà Spartak đangvào “phom”.
|
Diễn biến quãng đầu trận đấu chothấy nhận định trên hoàn toàn có cơ sở. Lợi thế sân nhà cùng tâm lý phấn khíchvới sự cổ vũ của gần 80.000 khán giả giúp Spartak nhập cuộc đầy chủ động. Phút10, Kamborov đã “cảnh báo” đội khách bằng pha dứt điểm hiểm hóc đi chệch khunggỗ.
Ít phút sau, bắt nguồn từ đườngtạt bóng bên cánh trái của Kamborov, chân sút đang dẫn đầu danh sách ghi bàn tạigiải VĐQG Nga Welliton buộc thủ thành Petr Cech phải trổ tàivới cú sút quyết đoán vào góc gần.
Chelseacũng dần thích nghi với mặt cỏ nhân tạo tại Luzhniki và có pha đáp trả với tình huống nguy hiểm do Malouda tạo ra. Tiền vệngười Pháp có bóng ở gần mép vòng cấm địa và dứt điểm kỹ thuật vào góc xa đưabóng đi sạt cột dọc trong gang tấc.
Nhờ sự cơ động của bộ đôi Essien- Mikel, tuyến giữa Chelsea lấn lướt đội chủ nhà và khiến các pha lên bóng củaSpartak bị “đánh chặn” ngay từ ngoài vòng cấm. Không những vậy, Chelsea còn tạođược lợi thế khi vượt lên dẫn trước nhờ một khoảnh khắc xuất thần của cầu thủngười Nga Zhirkov.
Phút 23, pha đưa bóng vào vòngcấm của Essien bị hậu vệ Spartak phá ra. Bóng đến đúng vị trí của Zhirkov và cựungôi sao CSKA Moscow ngay lập tức tung cú volley hiểm hóc làm tung nóc lưới độichủ nhà trước sự bất lực của thủ thành Dikan.
![]() |
Bàn mở tỷ số của Zhirkov giúp The Blues tạo thế trận thuận lợi |
Bàn thua buộc Spartak phải dângcao đội hình tìm bàn gỡ nhưng sự nôn nóng khiến đội chủ nhà đánh mất sự sắc sảotrong khi để lộ những khoảng trống “chết người” ở phần sân nhà. Chelsea tấtnhiên không bỏ lỡ thời cơ tận dụng những pha phản công thần tốc để “trừng phạt”đối thủ và sau tình huống bất thành ở phút 38, Anelka đã nhân đôi cách biệt choThe Blues ngay trước giờ nghỉ.
Nhận bóng từ Essien chếch bên góctrái, tiền đạo người Pháp khéo léo vượt qua Parshivlyuk rồidứt điểm chìm vào góc xa, đánh bại thủ môn Dikan. Đây là bàn thắng thứ 4 củaAnelka tại Champions League mùa này và là pha lập công thứ 50 của anh trong màuáo Chelsea.
Sang hiệp hai,Spartak tấn công mạnh mẽ như không còn gì để mất trong khi Chelsea chủ động tổchức phòng ngự chắc chắn. McGeady rồi Ibson lần lượt thử tài Petr Cech nhưng đềukhông đánh bại được “bàn tay nhựa” của thủ thành người Séc. Bên phía Chelsea,Essien cũng bỏ lỡ cơ hội thuận lợi để nới rộng cách biệt ở phút 73 khi anh dứtđiểm ra ngoài đáng tiếc.
![]() |
Anelka ấn định chiến thắng cho Chelsea ngay trong hiệp 1 |
Dù vậy, tỷ số2-0 cũng là quá đủ để thày trò Carlo Ancelotti ca khúc khải hoàn rời Luzhniki. Sau 3 trận toàn thắng, Chelsea độc chiếm ngôi đầu bảng F và bỏ cáchchính Spartak 3 điểm. Một suất đi tiếp gần như khó lọt khỏi tay The Blues, trongkhi suất còn lại sẽ là cuộc đua tranh giữa Spartak và Marseille, đội đêm qua cóchiến thắng 1-0 nhọc nhằn trước Zilina.
Đội hình thi đấu:
Spartak Moscow: AndreiDikan - Shyeshukov, Suchy, Pareja, Ibson - Parshivlyuk, Makeev, McGeady,Kombarov - Ari (Ananidze 85’), Welliton.
Chelsea: Cech - Ivanovic,A Cole (Van Aanholt 87’), Ferreira, Terry - Essien, Mikel, Malouda (Kakuta 82’),Zhirkov, Kalou (McEachran 74’) - Anelka.
Bảng F Champions League sau lượt trận thứ 3 | |||||||
TT | Đội | Điểm | Trận | T | H | B | H/s |
1 | Chelsea | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8-1 |
2 | Spartak Moscow | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-2 |
3 | Marseille | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1-3 |
4 | Zilina | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-8 |
Theo MH
Dân Trí