Chelsea đang trên đà hồi sinhmạnh mẽ với chuỗi trận ấn tượng thời gian gần đây. Nhưng liệu TheBlues có lên ngôi ở mùa giải này khi đội chủ sân Stamford Bridge vẫnđang mang trên mình một "vận xui" vô hình mang tên... Torres?

Từ Atletico Madrid đếnLiverpool...

Fernando Torres sinh ra, lớn lênvà khởi nghiệp tại Madrid - một trong những thành phố bóng đá nổitiếng nhất trên thế giới với tên tuổi lừng danh của Real Madrid. Nhưngkhông phải Real, Atletico Madrid mới là nơi Torres quyết định đầu quân.

Bảy năm thi đấu cho AtleticoMadrid từ năm 2001 đến năm 2007, "El Nino" (biệt danh của Torres) đã ghiđược tổng cộng 75 bàn sau 174 tại La Liga và giúp anh trở thành mộttrong những chân sút hàng đầu của giải đấu số 1 xứ sở bò tót trongquãng thời gian này.

Nhưng không hiểu sao trongquãng thời gian ấy, đội bóng sọc đỏ - trắng thành Madrid lại chẳngthể có cho mình nổi 1 danh hiệu cao quý. Đến năm 2007, BLĐ đội chủ sânVicente Calderon quyết định bán Torres cho Liverpool và đến mùa 2009-2010,Atletico Madrid đã trở thành đội bóng đầu tiên giành danh hiệu tạiEuropa League(tiền thân là UEFA Cup).

Dưới thời Rafa Benitez,Liverpool đã có được chiếc cúp Champions League danh giá sau đêm Istanbulhuyền diệu năm 2005 nhưng điều mà các fan The Kop mong mỏi là danh hiệutại Premier League, điều mà "Lữ đoàn đỏ" vẫn chưa thể làm được kể từkhi giải đấu ra đời năm 1992. Và Liverpool đã quyết định mua Torres, họcần anh để giải tỏa cơn khát ở giải đấu quốc nội trong khi "El Nino"cũng mong chờ vào đội chủ sân Anfield để xóa đi cái "dớp" trắng taykhi còn thi đấu cho Atletico Madrid.

Chelsea và
Torres sẽ lại mang đến "vận xui" cho Chelsea?

Kì vọng được đặt vào tiềnđạo người Tây Ban Nha là rất lớn và anh cũng đã phần nào thể hiệnđược đẳng cấp của mình tại Anfield. Nhưng phải chăng có một thứ "vậnxui" gì đó vẫn đang đeo bám chân sút năm nay 27 tuổi này?. 5 mùa khoácáo Liverpool, Torres vẫn "nhả đạn" đều đặn nhưng anh lại chẳng mang vềcho Liverpool dù chỉ là 1 danh hiệu nhỏ nhoi nhất. Anfield vẫn chưa phảimảnh đất lành với Torres và anh lại tiếp tục phải ra đi để hóa giải"lời nguyền" không danh hiệu đang đeo bám mình.

... và nay là Chelsea?

Ở cấp độ ĐTQG Tây Ban Nha,chỉ sau 2 năm Torres đã có được mọi thứ từ chức vô địch Euro 2008 chođến chức vô địch World Cup 2010 nhưng ở CLB ánh hào quang dường như vẫnluôn lảng tránh T9. Đã 10 năm kể từ ngay khởi nghiệp trong màu áoAtletico Madrid, Torres mới chỉ có 1 danh hiệu duy nhất đáng buồn thayđó lại là danh hiệu vô địch tại Segunda Division(giải đấu hạng 2 ở TBNsau La Liga) cùng đội chủ sân Vicente Calderon.

Tháng Một vừa qua, chủ tịchAbramovich đã khiến Torres trở thành cầu thủ đắt giá nhất PremierLeague khi bỏ ra tới 50 triệu bảng để đưa anh từ Liverpool đến vớiChelsea.

Sẽ là có phần cay nghiệt choTorres nhưng đến thời điểm này phải thừa nhận rằng anh vẫn đang là"của nợ" tại Stamford Bridge. Đã hơn 2 tháng trôi qua mà tiền đạo ngườiTây Ban Nha chưa có nổi 1 bàn thắng(ngay cả đến một hậu vệ tân binh nhưDavid Luiz cũng đã có tới 2 pha lập công) và số pha dứt điểm có lẽcũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Đẳng cấp và khả năng săn bànlà điều Torres không thiếu nhưng lúc này đây anh đang lạc lõng ở TheBlues. Đến bao giờ T9 mới trở lại là chính mình? Câu trả lời sẽ chỉcó ở thì tương lai. Lúc này đây, Chelsea đang trên đà hồi sinh vớichuỗi trận thắng liên tiếp và họ lại nhen nhóm hi vọng đòi lại ngôisố 1 từ tay M.U.

Nhưng để bảo vệ ngôi vô địchPremier League ở mùa giải năm ngoái cũng như lần đầu chạm tay vàochiếc cúp C1 danh giá, thầy trò Carlo Ancelotti còn phải vượt qua rấtnhiều đối thủ sừng sỏ như M.U, Barca hay Real Madrid, không những thế đểlàm được điều này Chelsea sẽ còn phải vượt qua một cái "dớp" vô hìnhmang tên Torres.

Theo Tiến Thịnh
Bongda24h