Còn tới gần một nửa chặngđường ở phía trước nhưng Chelsea đã buông xuôi. Giấc mơ bảo vệ ngôi vương đượcxây đắp từ những bước đi mạnh mẽ trong giai đoạn đầu mùa giờ chỉ còn là cơn mộngtưởng.

Sau thất bại tồi tệ trên sân củaWolves, Chelsea đã kém MU đến 9 điểm và đá nhiều hơn 1 trận. Với khoảng cách ấy,ai nghĩ rằng Chelsea có thể lật ngược thế cờ, người đó hẳn là kẻ lạc quan nhấthành tinh. Vẫn biết phía trước Chelsea còn 2 trận sinh tử với MU, nhưng khôngthể tin tưởng từ nay tới khi đó, Chelsea có thể toàn thắng để nuôi dưỡng hyvọng.

Bản thân Ancelotti và các học tròcũng hiểu rằng họ không còn cửa lên ngôi ở Premier League năm nay, đồng nghĩavới việc sẽ trở thành cựu vô địch khi mùa giải khép lại.

“Mục tiêu của Chelsea bây giờ làtop 4. Chúng tôi sẽ chiến đấu vì những danh hiệu FA Cup và Champions League”,một lời thừa nhận chua chát của Ancelotti. Cũng đúng thôi, vì bây giờ vị trí củaChelsea là thứ 5. Với một đội ngũ đang khủng hoảng niềm tin trầm trọng, tiếntừng nấc thang lên vị trí thứ 4 đã là khó, nói gì đến ngôi số 1.

Khi Chelsea đã không thắng nổimột đội đứng bét bảng (trước vòng 22 Wolves đã tụt xuống vị trí này), khủnghoảng dường như đã đến đáy. Nhưng đó là đáy của sự thất vọng, chưa chắc đã làđáy vực của sự sa sút.

Chelsea: Vua đã băng hà
Mộng bá vương của Chelsea chỉ còn là ảo tưởng

10 trận gần nhất ở PremierLeague, nhà ĐKVĐ chỉ thắng 1. Cùng với đà suy thoái từ đầu tháng 11, Ancelotticùng các học trò đã tạo ra một Chelsea kém cỏi nhất trong một thập kỷ qua. Mộttập thể đầy những ngôi sao kinh nghiệm được chèo lái bởi một HLV đẳng cấp thếgiới, không ai tin nổi sự thật nghiệt ngã đó.

Đổ lỗi cho ông chủ Abramovichtrong chính sách chuyển nhượng là đúng, nhưng chưa phải tất cả. Ancelotti và cáchọc trò mới là những người trực tiếp chiến đấu trên sân. Đội hình của họ là mộttrong những đội hình mạnh nhất lịch sử CLB, và nếu Ancelotti khẳng định bầukhông khí trong đội rất đoàn kết, thì chuyện gì đang xảy ra?

Chỉ có thể lý giải đó là hiệu ứngcủa cơn khủng hoảng tinh thần tồi tệ sau những trận thua liên tiếp. Và ở đây,vai trò của người thuyền trưởng cần được nhắc đến. Ancelotti có thể đã quen vớinhững sức ép, nhưng rõ ràng còn chưa đủ khả năng để vực dậy sự tự tin đã xuốngmức thấp nhất trong mỗi cầu thủ.

Cựu HLV Milan bảo rằng lẽ raDrogba hay các chân sút khác phải sắc sảo hơn trong những cơ hội ngon ăn, nhưngông không hiểu rằng giờ đây, mỗi lần vung chân là một lần họ chịu áp lực kinhkhủng, đến mức sự sợ hãi cũng đã xuất hiện.

Không sát thủ nào có thể kết liễucon mồi bằng một mũi kiếm run rẩy. Vì thế, đừng ngạc nhiên khi bóng từ chânDrogba đập cột, hay cú tiếp bóng ở cự ly vài mét của Essien tìm đúng tới gótchân thủ môn đối phương.

Chelsea sẽ tập trung vào nhữngđấu trường khác, cụ thể là FA Cup và Champions League. Đó là hai mục tiêu thiếtthực trong hoàn cảnh Premier League đã trở nên xa vời. Nhưng nếu thi đấu thếnày, ai dám tin Chelsea sẽ thẳng tiến đến thành công ở hai sân chơi ấy. Nên nhớ,họ vẫn còn phải cố gắng lọt vào top 4 giải Ngoại hạng.

“Tôi sẽ ngạc nhiên nếu mình bịsa thải”

Đó là lời Ancelotti đã nói sautrận thua Wolves. Dường như giữa ông và Abramovich đã có một thỏa thuận bí mậtnào đó. Nhưng điều ấy cũng không có nghĩa rằng Ancelotti sẽ gắn bó lâu dài vớiThe Blues.

Báo chí Anh cho rằng Ancelotti cóthể sẽ rời Stamford Bridge khi mùa giải này kết thúc. Nhưng ngay lúc này, HLVngười Ý vẫn cố tỏ ra lạc quan:

“Chúng tôi phải duy trì sự tự tinvà tiếp tục hướng về phía trước. Vẫn chưa có gì đáng để mất ở mùa giải năm nay,dù cho cuộc chiến bảo vệ ngôi vô địch đã khó khăn hơn rất nhiều. Phía trước cònrất nhiều trận đấu, nhiều giải đấu và chúng tôi vẫn còn cơ hội.”

Theo 24H