Vì quyền lợi cá nhân nên cứ ráng mà lấn.

Biện minh vì đông quá, ai cũng lấn thì mình cũng phải lấn; phải chăng vì vậy mà "văn hóa xếp hàng" dường như bị quên lãng. Thế nên, chẳng hiếm các vụ chen lấn mà chính người Việt cũng phải cảm thấy xấu hổ khi nhìn lại

Chen lấn giành suất học mầm non cho con

Hàng trăm bậc phụ huynh đã có mặt rất sớm tại cổng Trường mầm non Bắc Hà (TP Hà Tĩnh). Nhiều phụ huynh lo âu trong việc tìm cho con em một suất học tại trường mầm non này mà thức trắng cả đêm, đến cổng trường từ rất sớm, thậm chí có phụ huynh đến từ 4 giờ sáng chờ cổng trường mở để được vào trước.

5h sáng, ngay khi cổng trường được mở, hàng trăm bậc phụ huynh đã ùa vào khu đăng ký nhập học. Chỉ trong tích tắc, những dãy bàn đăng ký đã bị hàng trăm phụ huynh vây kín. Người đẩy ra, kẻ chen vào khiến nơi đăng ký nhập học của Trường mầm non Bắc Hà nhốn nháo, chẳng khác nào một khu chợ. Chỉ sau chừng 30 phút, mồ hôi đã chảy ướt đẫm nhiều áo phụ huynh, trong khi hàng trăm người khác căng thẳng, xô đẩy, thậm chí là chửi bới để tìm cách chen vào bàn đăng ký.

Chen chân đăng ký học mầm non cho con

Mất mặt vì cảnh giành giật áo mưa tại Hà Nội

Tháng 9/2013 tại UBND quận Ba Đình, Hà Nội tổ chức chương trình phát 3.000 áo mưa miễn phí do Đại sứ quán Hà Lan tài trợ. Vài phút sau khi chương trình bắt đầu, nhiều người tranh giành nhau để được một chiếc áo mưa miễn phí. Không khí bắt đầu trở nên hỗn loạn khi không ít người chạy lên sân khấu, giật áo mưa từ tay các nhân viên Đại sứ quán và tình nguyện viên.

Có những lúc, diễn giả gần như phải hét lên: “Đề nghị mọi người không tranh giành, nếu không, chúng tôi sẽ dừng chương trình ngay lập tức!” Không khí càng lúc càng rối loạn với những tiếng la hét, và chỉ tạm lắng sau khi ban tổ chức vì quá e ngại đã tìm cách phát nhanh cho bằng hết số áo mưa.

Giành giật áo mưa phát miễn phí
Chen chân ăn sushi miễn phí

Hàng nghìn người chen lấn xô đẩy nhau để được thưởng thức sushi miễn phí tại một cửa hàng mới mở tại Hà Nội khiến dân mạng bức xúc. Càng gần giờ ăn, số lượng người đến càng đông, tràn xuống xuống lòng đường, gây ách tắc giao thông.

Với số lượng phần ăn giới hạn (sáng và chiều là 180, tối là 280 người) mà lượng khách đến cả nghìn người khiến cho cửa hàng rơi vào tình trạng quá tải. Quản lý tại cửa hàng cho biết, mặc dù cửa hàng đã chuẩn bị dư ra đến cả nghìn suất ăn, trưa phải đi mua thêm nguyên liệu, song cũng chỉ “cầm cự” được đến chiều, buổi tối thì hết đồ ăn hoàn toàn.

Chen chân ăn sushi

Tranh giành đổi mũ bảo hiểm mới ở Đà Nẵng

Cả ngàn người chen lấn, xô đẩy, giành giật để tranh đổi mũ bảo hiểm theo chủ trương của TP.Đà Nẵng vào sáng nay 10.4. Khung cảnh trên đã tạo ra cảnh hỗn loạn chưa từng thấy ở Trung tâm Hội chợ triển lãm TP.Đà Nẵng.

Khoảng 8 giờ 30 phút, người trong Ban An toàn giao thông TP.Đà Nẵng mới có mặt và đúng 9 giờ, những thùng mũ bảo hiểm được đưa vào trạm, người dân vây quanh xô đẩy, chen lấn áp sát trạm gây nên cảnh tượng hỗn loạn. Nhiều người dân nghe tin đồn việc đổi mũ bảo hiểm chỉ thực hiện trong ngày hôm nay nên càng nóng ruột và giành giật dữ dội hơn.

Cảnh chen lấn đổi mũ bảo hiểm sáng hôm nay gây náo loạn cả khu vực
Vật vã, chen lấn mua vé Tết
Mỗi dịp gần lễ tết không khó bắt gặp cảnh ngay từ sáng sớm, hàng trăm lượt phương tiện đã đổ dồn về bến xe. Trong khi đó, tại phía trong bến vào lúc cao điểm ước tính có hàng ngàn lượt người chờ mua vé. Hàng trăm hành khách chờ sẵn trong khu vực bến đã ùa đến trước quầy vé, gây rối loạn trong khu vực

Để mua được vé xe tết không phải dễ

Theo Lan Anh (Đất Việt)