Một tấn dưa hấu Quảng Nam nhập về không đủ bán cho phụ huynh và học sinh đã dẫn đến cảnh nhao nhao chìa tiền xin được mua ở trường tiểu học Thành Công B (Hà Nội).
Nhiều nơi trên cả nước đang
tham gia chiến dịch chung tay tiêu thụ nông sản gặp khó cho nông dân.
Chiều 13/4, giáo viên và phụ huynh trường tiểu học Thành Công B (Hà Nội)
cũng bán dưa hấu ủng hộ người dân Quảng Nam. |
Theo lãnh đạo nhà trường, gần 1 tấn dưa hấu đã được bán ra chỉ trong vài chục phút buổi chiều. Mỗi quả được bán giá 50.000 đồng. |
Có 3 điểm bán hàng gồm chân cầu thang và hai đầu cổng ra vào. Chỗ nào cũng thu hút rất đông phụ huynh. |
Thậm chí, nhiều người đã phải chen nhau mua vì sợ hết.
|
Cầm tiền trên tay, nhưng do đến sau không chen được vào nên bà Thu cuối cùng không thể mua được dưa. |
Chị Nguyễn Hồng Nhung thích thú khi mua được một quả dưa hấu tại cổng sau của trường. |
Chỉ trong 15 phút, toàn bộ kho dưa hấu nhập về đã được bán hết nhưng nhiều người vẫn vây quanh hỏi mua. |
Cô giáo ra hiệu đã hết hàng hẹn mọi người hôm sau quay lại. |
Anh Nguyễn Hoàng Lân may mắn
mua được 2 quả mà không phải xếp hàng. Anh cho biết, do đến sớm nên
không phải chen chúc và chờ đợi. |
Các em học sinh cũng mua dưa dấu mang về cho gia đình.
|
Vốn là người Quảng Nam, ông Minh Ngọc (trái) trong khi đi đón cháu đã mua 3 quả ủng hộ nông dân quê nhà. Theo Zing |