Siêu phẩm Patek Phillipe Henry Graves sẽ trở lại sàn Sotheby’s Geneva, liệu có lợi hại hơn xưa?

“Chén thánh' của giới sưu tập đồng hồ xa xỉ có giá 17 triệu USD?

Được xem là “chén thánh” của giới chơi đồng hồ, chiếc đồng hồ quả quýt ra năm 1932 của Patek Philippe được kỳ vọng sẽ bán với giá 17 triệu USD Mỹ trong phiên đấu giá tại sàn Sotheby’s Geneva vào tháng 11.2014.

Điều gì tạo nên chiếc đồng hồ giá trị nhất thế giới? Đó là sự siêu cầu kỳ, theo đúng nghĩa đen. Ông trùm tài chính New York Henry Graves Jr. được biết đến là nhà sưu tập đồng hồ nổi tiếng cùng thời với James Ward Packard, một nhà sưu tập mà tên tuổi của ông đi cùng Patek Philippe.

 

Graves ủy thác Patek Philippe sản xuất một số mẫu đồng hồ trong nhiều năm, bao gồm chiếc Henry Graves ‘Supercomplication’, với 24 chức năng hiển thị, cửa sổ hiển thị ngày và đêm, lịch vạn niên, lịch âm, thang đo năng lượng và trên mặt là bầu trời đêm New York, trở thành chiếc đồng hồ phức tạp nhất thế giới cho đến năm 1989 khi Calibre 89 được Patek Philippe trình làng.

Năm 1933, khi Patek Philippe Henry Graves công bố có số series 198 385. Đến tháng 12.1999, Sotheby’s ước tính chiếc Henry Graves ‘Super Complication’ sẽ đấu được giá từ 3 đến 5 triệu đô. Phiên đấu thầu trở nên quyết liệt với  giá cuối cùng: 11 triệu đô la Mỹ, phá vỡ kỷ lục của chiếc đồng hồ đắt nhất từng được bán đấu giá. Tháng 11.2014, cùng dịp kỷ niệm 175 năm sáng lập Patek Philippe, đặc phẩm Henry Graves sẽ trở lại nhà đấu giá Sotheby’s. Nó được kỳ vọng phá kỷ lục lần nữa, với giá bán dự tính 17 triệu USD. Nhưng chỉ có thời gian mới biết được giá cuối cùng.

Theo motthegioi.vn/Forbes