Biểu cảm đau đớn "xuất thần" của các anh chàng khi tiêm cũng phong phú không kém các chị em đâu nhé. Còn đâu hình tượng uy phong dũng mãnh thường ngày nữa chứ.

Nhắc đến tiêm chắc hẳn ai ai cũng cảm thấy có... chút lo lắng và sợ sệt, đặc biệt là phái nữ. Thế nhưng, không chỉ các cô gái sợ tiêm đâu nhé, đến cả các anh chàng nhìn có vẻ oai phong hùng dũng nhưng chỉ cần nhìn thấy mũi kim thì đã toát hết mồ hôi hột, sợ hãi trầm trọng và biểu cảm thì còn "bá đạo" hơn cả cả các chị em.

Cùng nhìn những hình ảnh sợ hãi "lộ bản chất thật" của các thanh niên "cứng" khi tiêm khiến bạn phải phì cười nhé.


"Ứ ừ bé không muốn tiêm, bé muốn về nhà với mẹ cơ."

Nếu nói tiêm chủng chỉ đau như kiến cắn thì chàng thanh niên này vừa bị con kiến khổng lồ

Nếu nói tiêm chủng chỉ đau như kiến cắn thì chàng thanh niên này vừa bị con kiến khổng lồ "làm thịt".

Chị ơi nhẹ tay thôi, em mỏng manh dễ vỡ lắm đó.

Chị ơi nhẹ tay thôi, em mỏng manh dễ vỡ lắm đó.


"Khoảnh khắc nhắm mắt chờ chết... í lộn, chờ tiêm."


"Trời ơi, tui muốn 'rú lên' gọi bầy đàn quá anh em ơi."

Nước mắt đàn ông không rơi từng giọt màchỉ rơi thành dòng thôi nha.

Nước mắt đàn ông không rơi từng giọt mà chỉ rơi thành dòng thôi nha.

Còn nỗi đau nào bằng nỗi đau bị chích ở mông.

Còn nỗi đau nào bằng nỗi đau bị chích ở mông.

Cần lắm một vòng tay an ủi.

Cần lắm một vòng tay an ủi.

Nỗi lòng thấu trời xanh.

Nỗi lòng thấu trời xanh.

Ôi thời oai hùng xa xưa ấy nay còn đâu.

Ôi thời oai hùng xa xưa ấy nay còn đâu.

Để giảm nỗi đau bà con nên học công phu cắn viết.

Để giảm nỗi đau bà con nên học công phu cắn viết.

Lực lưỡng thế này gồng lên một chút là qua cơn đau ngay ấy mà.

Lực lưỡng thế này gồng lên một chút là qua cơn đau ngay ấy mà.

Chết cười với biểu cảm khó đỡ của phái mạnh khi bị tiêm

Dù lớn hay nhỏ, chỉ cần đưa cây kim ra là

Dù lớn hay nhỏ, chỉ cần đưa cây kim ra là "lộ bản chất" ngay ấy mà.

Theo Thế giới trẻ