Trong tập 15 phim “Vừa đi vừa khóc”, Đông Dương (Minh Hằng) mặc cảm vì chưa học hết cấp 3.
Với số tiền để dành từ lâu, Đông Dương (Minh
Hằng) bắt đầu cho chiến dịch “sexy hóa” của mình. Đầu tiên là việc đi
mua tóc giả và giày cao gót. Khi chạm vào những phụ kiện làm đẹp này thì
nỗi khao khát làm con gái càng trào dâng trong lòng cô.
Nghe lời chị Chanh (Phương Thanh), Đông Dương chọn trong một trung tâm thương mại để trùng tu lại nhan sắc. Trong nhà vệ sinh nam, cô nàng hí hoáy mặc đầm, trang điểm và đội tóc giả. Lúc ra khỏi cửa, Đông Dương lại va ngay phải chàng Lố (La Quốc Hùng). Rất may là “trai bánh bèo” này không nhận ra thân phận thật của Đông Dương.
Thoát khỏi tầm ngắm của Lố, Đông Dương hớn hở đi tới cửa hàng thời trang để mua thêm những bộ đầm đẹp nhất. Tại nơi dành cho phái đẹp, Đông Dương tha hồ thử hết bộ đầm này tới bộ đầm khác. Không chỉ thế, cô nàng còn tạo dáng ưỡn ẹo vô cùng sexy.
Xúng xính váy áo, những bước chân trên đường của Đông Dương như tự tin hơn. Không thể bỏ lỡ khoảnh khắc tuyệt đẹp của mình nên cô nàng quyết định chụp mấy tấm hình làm kỉ niệm.
Sau khi thỏa mãn mong ước làm con gái, Đông Dương quay lại phòng vệ sinh nam để thay đồ. Không hiểu sao vẫn chạm trán với “sao chổi” mang tên Lố. Bị mắc kẹt giữa hai nhà vệ sinh, Đông Dương đành giữ nguyên bộ dạng sexy tìm đến quán nước mía của chị gái.
Sự thay đổi bất ngờ của Đông Dương đến người chị thân thiết nhất cũng không nhận ra. Phải đến khi Đông Dương lên tiếng tự thú thì chị Chanh mới vỡ lẽ ra và hết lời khen ngợi vẻ đẹp của em gái.
Sau quãng thời gian ngắn ngủi sống trong thân phận nữ nhi, Đông Dương lại tiếp tục giả trai. Lúc ngồi cạnh Hải Minh (Lương Mạnh Hải), cô nàng vô ý làm rơi tấm hình của mình.
Mới nhìn qua mà Hải Minh đã có thiện cảm và hỏi rất nhiều cô gái trong hình. Anh chàng khen “cô gái đó” rất tươi tắn, đáng yêu khiến cho Đông Dương vô cùng bối rối. Dù thích thú và muốn nhận đó là mình nhưng Đông Dương đành lấp liếm người trong hình là cô em họ.
Tạm biệt Hải Minh, Đông Dương lại đến giãi bày nỗi lòng với chị gái. Lúc này, cô nàng mới khẳng định được tình cảm dành cho Hải Minh chính xác là tình yêu. Bởi cô luôn mơ về Hải Minh và cảm thấy rất hạnh phúc khi ở bên anh chàng.
Khi nhận ra tình cảm dành cho Hải Minh, Đông Dương lại thấy tự ti về học vấn và nghề nghiệp của mình. Vì những điều yếu kém đó mà Đông Dương không dám đến với Hải Minh và còn sợ nếu để lộ ra sẽ đánh mất tình bạn.
Tập này có thêm diễn biến về mối quan hệ của ông Tùng (Nguyễn Văn Tùng) và bà Hoa (Thanh Thủy). Bà Mười, khi đi mua giấy báo cũ đã gặp ông Tùng bước ra từ một chiếc xe hơi sang trọng, khác với thân phận nghèo khổ mà bà Hoa được biết.
Ngay lập tức, bà Mười gọi bà Hoa đến để kể rõ sự tình. Bà Mười còn phán đoán rằng, cha con Hải Minh giả nghèo giả khổ để thử lòng bà Hoa. Sự việc động trời này làm bà Hoa bủn rủn cả chân tay và không biết phải đối diện như thế nào.
Nghe lời chị Chanh (Phương Thanh), Đông Dương chọn trong một trung tâm thương mại để trùng tu lại nhan sắc. Trong nhà vệ sinh nam, cô nàng hí hoáy mặc đầm, trang điểm và đội tóc giả. Lúc ra khỏi cửa, Đông Dương lại va ngay phải chàng Lố (La Quốc Hùng). Rất may là “trai bánh bèo” này không nhận ra thân phận thật của Đông Dương.
Thoát khỏi tầm ngắm của Lố, Đông Dương hớn hở đi tới cửa hàng thời trang để mua thêm những bộ đầm đẹp nhất. Tại nơi dành cho phái đẹp, Đông Dương tha hồ thử hết bộ đầm này tới bộ đầm khác. Không chỉ thế, cô nàng còn tạo dáng ưỡn ẹo vô cùng sexy.
Xúng xính váy áo, những bước chân trên đường của Đông Dương như tự tin hơn. Không thể bỏ lỡ khoảnh khắc tuyệt đẹp của mình nên cô nàng quyết định chụp mấy tấm hình làm kỉ niệm.
Sau khi thỏa mãn mong ước làm con gái, Đông Dương quay lại phòng vệ sinh nam để thay đồ. Không hiểu sao vẫn chạm trán với “sao chổi” mang tên Lố. Bị mắc kẹt giữa hai nhà vệ sinh, Đông Dương đành giữ nguyên bộ dạng sexy tìm đến quán nước mía của chị gái.
Sự thay đổi bất ngờ của Đông Dương đến người chị thân thiết nhất cũng không nhận ra. Phải đến khi Đông Dương lên tiếng tự thú thì chị Chanh mới vỡ lẽ ra và hết lời khen ngợi vẻ đẹp của em gái.
Sau quãng thời gian ngắn ngủi sống trong thân phận nữ nhi, Đông Dương lại tiếp tục giả trai. Lúc ngồi cạnh Hải Minh (Lương Mạnh Hải), cô nàng vô ý làm rơi tấm hình của mình.
Mới nhìn qua mà Hải Minh đã có thiện cảm và hỏi rất nhiều cô gái trong hình. Anh chàng khen “cô gái đó” rất tươi tắn, đáng yêu khiến cho Đông Dương vô cùng bối rối. Dù thích thú và muốn nhận đó là mình nhưng Đông Dương đành lấp liếm người trong hình là cô em họ.
Tạm biệt Hải Minh, Đông Dương lại đến giãi bày nỗi lòng với chị gái. Lúc này, cô nàng mới khẳng định được tình cảm dành cho Hải Minh chính xác là tình yêu. Bởi cô luôn mơ về Hải Minh và cảm thấy rất hạnh phúc khi ở bên anh chàng.
Khi nhận ra tình cảm dành cho Hải Minh, Đông Dương lại thấy tự ti về học vấn và nghề nghiệp của mình. Vì những điều yếu kém đó mà Đông Dương không dám đến với Hải Minh và còn sợ nếu để lộ ra sẽ đánh mất tình bạn.
Tập này có thêm diễn biến về mối quan hệ của ông Tùng (Nguyễn Văn Tùng) và bà Hoa (Thanh Thủy). Bà Mười, khi đi mua giấy báo cũ đã gặp ông Tùng bước ra từ một chiếc xe hơi sang trọng, khác với thân phận nghèo khổ mà bà Hoa được biết.
Ngay lập tức, bà Mười gọi bà Hoa đến để kể rõ sự tình. Bà Mười còn phán đoán rằng, cha con Hải Minh giả nghèo giả khổ để thử lòng bà Hoa. Sự việc động trời này làm bà Hoa bủn rủn cả chân tay và không biết phải đối diện như thế nào.
Theo 2sao















