Ngoại tình, tiền bạc, họ hàng hai bên, công việc… là những yếu tố
thường được liệt kê đến đầu tiên trong danh sách “nguy cơ gây đổ vỡ hạnh
phúc gia đình”. Trong đó, sự xuất hiện của kẻ thứ ba
luôn được coi là mối đe dọa đáng sợ nhất. Đối với các cô vợ, cụm từ
“anh em tốt” có lẽ chưa bao giờ lại gây bất an nhiều đến thế, khi thời
gian gần đây, một loạt những vụ bóc mẽ các mối quan hệ không minh bạch
lần lượt được các chị em truyền tai nhau để phòng ngừa.
Lấy
chồng chưa tròn 3 năm, vừa mới có em bé đầu cách đây chưa lâu đã phải
ngậm ngùi “đứt gánh giữa đường”, Lan Anh (32 tuổi) khiến nhiều cô vợ
cùng cảnh ngộ khác phải giật mình thon thót khi mạnh tay công khai đoạn
tin nhắn giữa chồng và một “anh em tốt” khi sẵn sàng rủ nhau làm những
trò ám muội sau lưng vợ. Theo lời kể của Lan Anh thì trước đây, hai vợ
chồng chung sống khá hạnh phúc và hòa hợp. Thắng – chồng cô tuy mải chơi
nhưng bù lại, anh có công việc ổn định, lương khá, gia đình cũng cơ bản
lại yêu chiều vợ. Về điều kiện thì có lẽ Thắng không thua kém bất cứ
anh chàng nào, cuộc sống hôn nhân cũng không có nhiều điều đáng phải
phàn nàn, nhất là từ sau khi hai vợ chồng biết tin mình sắp lên chức bố
mẹ.

Lan Anh nhiều lần từng phát điên vì những lần giận hờn chẳng đâu ra đâu của chồng. (ảnh minh họa)
Thắng
chỉ có một điểm yếu duy nhất, đó là quá nể bạn. Từ trước khi yêu, đã
nhiều lần Lan Anh từng “phát điên” vì những lần giận hờn chẳng đâu ra
đâu của Thắng, hôm thì vì bạn Thắng chê Lan Anh ăn mặc xấu, lần thì vì
bạn Thắng phàn nàn Lan Anh không biết cách cư xử bằng người yêu cũ
của Thắng… Tất cả những lời “đá đểu” hoàn toàn đều có thể trở thành lý
do khiến Thắng và Lan Anh cãi nhau. Chẳng ai có thể ngờ, cho đến tận sau
khi kết hôn, cái lý do “giàu vì bạn” đầy ám ảnh này lại đặt dấu chấm
hết cho cuộc hôn nhân của hai người.
Nói đến
đây, Lan Anh không giấu được những giọt nước mắt ấm ức. Chẳng phải xa
xôi, chỉ 2 tháng trước đây thôi, cô vẫn nghĩ rằng mình là người phụ nữ
may mắn bởi có được hạnh phúc tròn vẹn bên chồng tốt, con đáng yêu.
Nhưng mọi thứ bất ngờ sụp đổ khi trong những ngày chồng về thăm hai mẹ
con ở cữ bên ngoại, Lan Anh đã phát hiện ra bí mật động trời giữa chồng
cô và một trong những vị “anh em tốt” nhất cô biết.
“Mình
sững sờ đến rụng rời tay chân khi tận mắt đọc được những tin nhắn trao
đổi “hàng” giữa chồng và một anh bạn chơi thân đã lâu. Anh kia cũng đang
có vợ ở cữ, lại là chỗ thân quen với cả hai vợ chồng, mình rất tin
tưởng mỗi khi thấy hai người đi chơi cùng nhau vì nghĩ rằng chắc cùng
lắm chỉ đi café cà pháo là cùng. Đến giờ thì mới biết, hóa ra những ngày
hai bà vợ thức đêm lọ mọ trông con, anh bạn tốt đã nhiệt tình rủ rê
chồng mình đi tìm cảm giác mới lạ. Những tin nhắn đầu, chồng mình còn
ngần ngại vì sợ nhỡ đâu mọi chuyện vỡ lở, nhưng anh bạn kia còn tử tế
dặn dò trấn an rằng giao dịch kín kẽ từ đầu chí cuối thì chẳng bao giờ
lo… lộ. Có lẽ chẳng người vợ nào có thể không uất ức được khi nếm trải
vị cay đắng khi đọc những dòng tin nhắn giữa hai gã đàn ông đốn mạt khen
“hàng họ tốt”, nì nèo xin số điện thoại và ảnh khoe thân đầy mời gọi
của những cô nàng trị giá vài trăm đến vài triệu cho một đêm vui vẻ”,
Lan Anh chua chát.
Cái kết của cuộc trao đổi là
những bức ảnh chiến tích giường chiếu – điều mà Lan Anh thấy ghê tởm
nhất, lại một lần nữa được đưa lên “nhóm kín” kèm lời khoe khoang đầy vẻ
tự hào. Cô thậm chí còn mấy lần phải nén cơn buồn nôn khi liếc nhìn
những hình ảnh bẩn thỉu đó. Qua cuộc đối thoại, có thể thấy đây không
phải là lần đầu tiên và duy nhất hai gã đàn ông giả tạo đứng đắn này làm
việc đó. Lan Anh như sôi gan thêm khi biết rằng phần lớn những lần rủ
rê chính là do “anh em tốt” khơi gợi.
Sau
khi “hai mặt một lời” đối chứng cùng chồng, Lan Anh đã thẳng thắn thông
báo tin động trời này tới vợ của anh “bạn tốt”. Lại thêm một lần nữa,
cô đã nhận ra bộ mặt thật của hai con người mà ai cũng tưởng là đứng
đắn. Gã bạn thân của chồng, sau khi bị Lan Anh “chọc gậy bánh xe” khiến gia đình
náo loạn một phen đã đem câu chuyện với hàng tá chi tiết thêu dệt đem
nỉ non với Thắng. Sẵn cáu bực vì bị vợ “bóc mẽ” chân tướng, lại thêm
người anh em tốt đổ thêm dầu vào lửa, tính gia trưởng lại nổi lên khiến
Thắng nổi xung và quay về nhà dằn mặt vợ một trận ra trò, sau khi đã
được anh bạn cẩn thận chuốc rượu say mèm.
Đêm
đó, Lan Anh quằn quại hứng chịu toàn bộ những cú “thượng cẳng chân, hạ
cẳng tay” của người chồng đầu gối tay ấp mà đau đớn khôn cùng. Xót xa về
thể xác, nhục nhã về tinh thần khi cùng lúc đối diện hai cú sốc liên
tiếp. Chính điều này đã trở thành nguyên nhân chính khiến vợ chồng cô
không thể tiếp tục chung sống.
Theo Trí thức trẻ
Theo Trí thức trẻ