Không có bất cứ thiết bị bảo hộ nào, nhưng Jun vẫn leo lên các tòa nhà cao tầng để thực hiện kế hoạch của mình.
Không có bất cứ thiết bị bảo hộ nào,
nhưng Jun vẫn leo lên các tòa nhà cao tầng để thực hiện kế hoạch của
mình.
Jun
Ahn, một nghệ sĩ trẻ đến từ thành phố Seoul, đã đi qua rất nhiều tòa
nhà cao tầng ở nơi cô sinh sống, thành phố New York và cả Hong Kong. Ở
bất kỳ đâu, cô cũng ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ bằng chính chiếc
máy ảnh của mình.
Bắt đầu kế hoạch từ năm 2008 đến nay, Jun đã ghé thăm khoảng 14 tòa nhà
chọc trời và chung cư cao tầng. Trong số những tác phẩm táo bạo, người
xem có thể cảm thấy sởn gai óc khi xem cảnh cô lủng lẳng đôi chân trên
tòa nhà cao hàng trăm mét.
“Tất cả những bức ảnh đều thật, không có sự can thiệp của photoshop. Tất
nhiên, tôi đã phải ở trong những hoàn cảnh rất nguy hiểm nhưng tôi luôn
nhớ phải giữ an toàn cho bản thân. Tôi không phải là một cô gái dũng
cảm, vấn đề ở đây là phải biết cách chiến thắng sự sợ hãi của mình”, Jun
nói.
Gương mặt thất thần, mái tóc rũ rượi khiến nhiều người gọi Jun là "Ma nữ".
Đôi chân lủng lẳng thả từ trên tầng cao khiến người xem chóng mặt.
Có những lúc cô gái trẻ chơi đùa với cả tính mạng của mình.
Jun không hề có bất kỳ thiết bị bảo vệ nào.
Chỉ một chút sơ sót nhỏ, cô sẽ phải hối hận.
Tất cả những bức ảnh này đều là thật, không có sự can thiệp của photoshop.