Bạn có biết lí do vì sao truyện tranh Nhật cực kì phát triển không? Là do có rất nhiều tài năng hội họa được khai quật từ những lần chán học như dưới đây.
Hóa ra là hai vị danh nhân này đang thượng cẳng chân hạ cẳng tay với nhau đấy.
Đi bộ chi cho mỏi chân, con gái thời nay dù có đi chợ cũng phải phóng xe oành oành nhé.
Con gái nhà người ta có cả một binh đoàn các ông anh trai chị em gái mặt
mày bặm trợn thế này, không phải muốn tán tỉnh là được đâu nhé.
Từ phim tâm lí học đường nó đã trở thành phim kinh dị đẫm máu trong sự thờ ơ hồn nhiên của người kể.
Bánh có độc!
“Ta đàn hay hơn.” “Không, ta mới là người đàn hay hơn.”
Chắc có lẽ đây là fan cuồng của Cristiano Ronaldo. Tư thế kéo quần ấy không lẫn vào đâu được.
Nắm tay nhau trên đường tung tăng vui ca ngày tháng.
Tư thế này thì chỉ có đang dìm con người ta xuống nước chứ còn làm gì nữa.
Hành động của cơ thể rất hợp với biểu cảm của khuôn mặt.
Sơ cứu mà phải vận toàn lực như thế này mới gọi là sơ cứu chứ.
Một băng đảng ninja đang cử hành nghi lễ hồi sinh người chết.
Ali Baba đã hóa thành Darth Maul.
Để cho giống một người đang bất tỉnh, các thánh đã vẽ thêm đôi tay co giật cứng đờ, thật là có tâm.
Hot boy mặt rắn trong truyền thuyết đây rồi.
Dù có là sách giáo khoa thì vẽ hình phải ra phong cách Nhật mới chịu nhé.
Các học sinh chán học có vẻ rất thích tra tấn “nạn nhân” của mình.
Dắt chó đi dạo thì thường quá, phải bay mới chịu cơ.
Thì cũng phải có ai đó ăn thịt con người mới hợp lí chứ.
Rất hợp lí, nếu vẽ thêm cột đèn giao thông và vạch dành cho người đi bộ nữa thì tuyệt.
Hot boy thì phải cool ngầu thì mặt phải như thế này.
Là do thằng Super Mario nó phá đám đây mà.
Không biết vĩ nhân nào mà đáng sợ quá thế này.
Còn đây là những ai?
Chỉ sau vài nhát bút, nàng Mona Lisa với nụ cười bí ẩn đã hóa thành một em nữ sinh trung học bánh bèo.
Chiếc xe ấy đã biến hình giữa đường.
Hình như có mùi ngôn tình đam mỹ gì đó ở đây.
Bạn có nhớ đây là cảnh trong game nào không?
Ahaha, em gì ơi đi đâu thế?
Sơ cứu người bị nạn kết hợp với tập thể dục luôn, tiện quá.
Này thì bực mình này! Bực mình là phải đá đấm túi bụi vậy đó.
Giơ tay lên! Đưa đồng hồ, điện thoại và ví đây! Cấm nhúc nhích!
Ước gì yêu cầu của đề bài là: “Hãy vẽ thêm thân cho hợp với những khuôn mặt sau.”
Từ một danh nhân lịch sử, qua bàn tay thần thánh của đám trò chán học, ngài ấy đã trở thành con ma trong truyền thuyết.
Vẻ mặt của một quan ngài đang lái xe bát phố đây rồi.
Theo Thế giới trẻ