Ngày 7/7 vừa qua, Pavel Kashin, một thanh niên đam mê môn Parkour, (một trò chơi mạo hiểm, người chơi phải di chuyển thành thục thông qua các bước nhảy, nhào lộn... trên các địa hình không bằng phẳng khác nhau. Việc di chuyển này phải được thực hiện rất nhanh) đã ngã nhào từ sân thượng tầng 16 xuống đất.

Cha mẹ Pavel Kashin, sống tại thành phố St Petersburg của Nga đã đồng ý đưa những bức ảnh trước khi xảy ra tai nạn của con trai lên mạng xã hội. Họ muốn cảnh báo giới trẻ về độ nguy hiểm của trò chơi này.

Còn bạn bè của Pavel Kashin, những người chụp ảnh Kashin nhảy Parkour thì cho rằng cậu bị trẹo mắt cá chân khi thực hiện một động tác khó nên không thể tiếp đất an toàn, dẫn đến tai nạn đau thương.

Một số hình ảnh trước khi tai nạn xảy ra:

Theo Sina