Dù phút trước đang “mặn nồng” với nhau nhưng phút sau những kẻ ác thủ này đã sẵnsàng xuống tay với người tình chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ nhặt.

Chết vì “vòi tiền” người tình cũ

Mới đây nhất, dư luận đã rất bàng hoàng về câu chuyện nam thanh niên xuống taysát hại bạn gái cũ trong nhà nghỉ tại quận Tân Bình, TP HCM.

Nạn nhân là chị Võ Ngọc Tú Anh (19 tuổi, quê tỉnh Sóc Trăng), nhân viên massage.Hung thủ là Châu Tấn Việt (19 tuổi, ở phường 7, quận 3, TP. HCM), bạn trai cũcủa Tú Anh.

Theo lời khai ban đầu của hung thủ, cách đây 3 năm trong một lần đi massage Việtđã quen với Tú Anh và giữa hai người có tình cảm với nhau. Trong thời gian yêunhau, Việt thường xuyên chu cấp tiền cho Tú Anh. Nhưng sau đó giữa 2 người xảyra mâu thuẫn rồi chia tay. Tuy nhiên, giữa họ vẫn “qua lại” với nhau.

Chết thảm sau màn “mây mưa” trong nhà nghỉ
Châu Tấn Việt (19 tuổi, ở phường 7, quận 3, TP. HCM) bị công an bắt giữ (Nguồn: Tuổi trẻ)

Sáng25/5/2011, Việt và Tú Anh cùng tới thuêphòng tại nhà nghỉ trên đường Hồng Hà(Tân Bình, TP HCM). Tại đây, Tú Anh đòiViệt chu cấp thêm tiền cho mình, nhưngViệt không đồng ý nên đã xảy ra mâuthuẫn. Bực tức, Việt đã dùng dao đâmnhiều nhát vào người tình khiến nạn nhânchết ngay trên giường.

Gây án xong, Việt xuống tầng trệt củanhà nghỉ định tẩu thoát, tuy nhiên, ýđịnh của hắn không thành.

Về vụ án này một độc giả đã phân tíchtrên diễn đàn của báo Tuổi trẻ: “Một bộphận giới trẻ hiện nay có thể nói làđang sa đọa. Chỉ mới 16 tuổi đã vàonhững chỗ phức tạp và rồi còn... quan hệnam nữ. Thiết nghĩ, nếu cứ buông lỏngkiểu này, giáo dục không tốt thì vẫn cònrất nhiều vị thành niên, thanh niên phạmtội”.

“Bóng hồng” xuống tay hại người tình

Trước đó, một vụ án cặp tình nhân “xử”nhau trong nhà nghỉ cũng khiến dư luậnsửng sốt. Đặc biệt, người ra tay lại làcô gái tưởng như “chân yếu tay mềm”.

18 năm tù là cái giá mà bị cáo Lê ThịBình (SN 1985, ở Bắc Quang, Hà Giang)phải trả cho hành vi của mình. Theo xácđịnh của cơ quan chức năng, từ giữa năm2008, Lê Thị Bình xuống học nghề tại cửahàng cắt tóc tại quận Cầu Giấy (Hà Nội).Trong thời gian học việc, Bình đã quenbiết và nảy sinh tình cảm với anh Hậunhưng lại không biết người đàn ông nàyđã có vợ.

Học nghề xong, Bình về quê mở cửa hàngvà vẫn giữ liên lạc với người yêu. Tuynhiên, khi biết Hậu vợ con đề huề, Bìnhđã rất bực tức và yêu cầu anh Hậu khôngđược liên lạc với mình nữa.

Chết thảm sau màn “mây mưa” trong nhà nghỉ
Lê Thị Bình – bóng hồng sát hại người tình – tại công an quận Cầu Giấy, Hà Nội (Nguồn: Gia đình & Xã hội)

Đến ngày 10/11/2008, Bình về HàNội thì lại gặp người tình cũ. “Tình cũ không rủ cũng về”, đôi tình nhân đã thuêmột nhà nghỉ ở quận Cầu Giấy để “hàn huyên”. Sau khi gần gũi xong, anh Hậu tiếptục hỏi dò và biết gia đình Bình chưa biết về quan hệ của cả hai đã buột miệngnói: “Thế thì tốt, không thì lại to chuyện”. Câu nói vô tình như một gáo nướclạnh, làm Bình sụp đổ.

Sáng sớm hôm sau, Bình đã lấy dao đâm nhiều nhát vào người anh Hậu chỉ đến khianh Hậu gục ngã. Không chịu dừng lại, Bình còn chạy ra ban công phòng nghỉ lấymột lọ dung dịch axit tưới thẳng lên người anh Hậu rồi bỏ trốn.

Mặc dù đã được mọi người đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng do thương tích quánặng, nạn nhân đã tử vong ngay sau đó.

Đây là vụ án từng gây xôn xao dư luận bởi hành vi giết người rất dã man của côgái trẻ...

"Quan hệ" xong bóp cổ giết người tình vì ghen


Chỉ vì “ghen bóng ghen gió” rằng bạn gái không chung thủy mà tên ác thủ sau khi"quan hệ", đã dùng tay bóp cổ bạn gái đến chết. Sự việc xảy ra lúc 6h ngày28/8/2009, tại nhà nghỉ Bích Vân, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP HồChí Minh.

Trước đó 1 ngày, Lê Thế Hiển (SN 1990, quê ở Đồng Tháp) và chị N.T.Q (SN 1987, ởquận Thủ Đức, TPHCM) đến thuê nhà nghỉ Bích Vân để ngủ lại qua đêm. Sau khi thuêphòng, chị N.T.Q bỏ đi ra ngoài một mình nhưng không nói với Hiển là đi đâu.

Đến 23h00 chị Q. mới quay lại nhà nghỉ. Do nghi ngờ ghen tuông nên Hiển và chịQ. đã cãi nhau. Sau đó cả hai quan hệ tình dục rồi đi ngủ.

Khoảng 6h sáng 28/8, khi tỉnh dậy Hiển còn bực tức việc chị N.T.Q bỏ đi, nên đãbóp cổ bạn gái đến chết. Sau khi gây án Hiển bỏ trốn.

Được sự vận động của cơ quan công an cùng người thân, Lê Thế Hiển đã đến Công anxã Hưng Long, huyện Bình Chánh tự thú.

Chỉ vì ghen tuông hay những mâu thuẫn nhỏ nhặt, họ đã nhẫn tâm sát hại ngườimình đã từng yêu thương. Sau những hành động nông nổi là những ngày tháng họphải trả giá cho tội lỗi phía sau song sắt nhà tù.


Theo Lan Châu
VietNamNet