Tại hiện trường vụ tai nạn, cảnh sát đã tìm thấy thi thể cặp tình nhân bị chết cháy khi trên người không một mảnh vải che thân.
Tại hiện trường vụ tai nạn, cảnh sát đã tìm thấy thi thể cặp tình nhân bị chết cháy khi trên người không một mảnh vải che thân.
Ngày 5/12/2012, một vụ tai nạn ô tô hy hữu đã xảy ra trên đoạn đường
quốc lộ nối từ Hồ Bắc đến Giang Tây, Trung Quốc. Tại hiện trường, cảnh
sát đã phát hiện ra một người lái xe bị thương nặng và hai thi thể nam
nữ trong tình trạng khỏa thân.
Vì mải mê làm “chuyện ấy” nên cặp đôi đã không kịp thoát hiểm khi xe
bốc cháy (ảnh minh họa)
Theo
lời khai của nạn nhân còn sống sót, anh Trương Chương Sinh (31 tuổi),
thì anh đang lái xe chở ông chủ và người tình đến địa điểm giao hàng.
Mọi chuyện vẫn bình thường cho đến khi cặp đôi lao vào nhau ôm hôn nhau
thắm thiết và làm "chuyện ấy" ngay trên ô tô. Hành động khiếm nhã của
ông chủ khiến anh Sinh không khỏi tò mò. Anh vừa lái xe, vừa liên tục
ngoái đầu về phía sau để liếc trộm “cảnh nóng”.
Trong
lúc cả 3 đều đang “say sưa” với công việc của mình, xe của họ bất ngờ
đâm phải một chiếc ô tô đi ngược chiều. Hai chiếc xe bốc cháy dữ dội. Do
đang trong tư thế làm “chuyện ấy” nên cặp đôi nọ đã không kịp thoát
hiểm. Cả hai bị chết cháy trong khi trên người không một mảnh vải che
thân.
Anh
Sinh dù chạy thoát nhưng cũng bị thương nghiêm trọng. Gia đình của hai
nạn nhân trên đã kiện ra tòa yêu cầu công ty bảo hiểm bồi thường. Mới
đây, tòa án Nhân dân huyện An Phúc, tỉnh Giang Tây đã ra lệnh cho công
ty bảo hiểm bồi thường cho gia đình mỗi nạn nhân 987.000 tệ (hơn 3,4 tỷ
đồng). Anh Sinh vì tội lái xe cẩu thả nên sẽ phải đối mặt với án tù.