Những con lạc đà hiền lành cóthể biến thành sát nhân vào thời kì sinh đẻ.

Hôm qua, cảnh sát Australia đãchính thức công bố nguyên nhân gây tử vong của người phụ nữ có tên là PamWeaver. Theo đó, bà này đã bị một con lạc đà - vật nuôi yêu quý của mình xâm hạiđến chết.

Chết vì bị lạc đà...

ảnh minh họa


Chồng của bà Weaver chính là người đầu tiên phát hiện ra vợ mình đã chết trongmột chuồng cừu ở trang trại gia súc gần Mitchell, Brisbane. Con lạc đà là mónquà sinh nhật do chồng và con gái bà Weaver mua tặng nhân dịp sinh nhật lần thứ60 của bà.

Paddy McHugh, chuyên gia nghiêncứu về lạc đà cho biết: "Vào thời điểm trưởng thành, ở lạc đà xuất hiện nhữnghành vi giao phối dữ dội, đặc biệt ở những con đực. Tuy nhiên, trường hợp tửvong như bà Weaver thì tôi chưa từng thấy bao giờ".

"Đối với những vật nuôi lớn, cần phải giữ một khoảng cách cần thiết để bảo đảman toàn".

Trong khi đó, Noel, chồng của bà Weaver cho biết ông sẽ "xử chết" đối với kẻ đãlàm hại vợ ông, mặc dù đó là món quà sinh nhật do chính ông chọn mua.

Theo Lâm Nhi
Vzone