
Bão số 10 đổ bộ nhiều tỉnh, thành trên cả nước khiến bao nhà dân bị tốc mái, tan hoang, cuộc sống người dân bị đảo lộn.
Với tinh thần sẻ chia, cách đây ít ngày doanh nhân Phan Thị Mai (hiện đang sinh sống tại TP. HCM) quyết định chi 5 tỷ để hỗ trợ cho bà con sau cơn bão số 10 và xây nhà sinh hoạt cộng đồng tránh lũ.

Cụ thể, vị đại gia này chi 1 tỷ tiền mặt và trực tiếp cùng người thân, nhân viên đến các tỉnh đang chịu thiệt hại nặng nề, trao tiền và quà cho bà con đang gặp hoàn cảnh khó khăn. Tiếp đó, chị Mai còn chính thức làm lễ động thổ và xây dựng căn nhà cộng đồng cho bà con tránh lũ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
Hành động này của vợ chồng chị Mai đã nhận được rất nhiều quan tâm. Ngoài những bình luận tích cực, cũng xuất hiện không ít ý kiến trái chiều, cho rằng 4 tỷ còn lại không trực tiếp cứu trợ cho bà con, xây nhà cộng đồng làm gì cho "lãng phí".

Trước những ý kiến trái chiều, mới đây chị Mai đã có chia sẻ dài trên Facebook. Nữ doanh nhân tâm sự: "Có người bảo vợ chồng Mai Khánh: ‘4 tỷ đó thì xây nhà cho bà con chứ xây nhà vượt lũ làm gì cho tốn kém?’
Thật ra, ai có tiền thì góp tiền, ai có sức thì góp công. Nhưng người không góp gì thì lại hay góp… lời nói. Mà tiếc là, nhiều khi lời nói đó không mang ý tốt, toàn là tiêu cực.
Cứu trợ bằng quà, bằng tiền – đó là cứu nguy kịp thời. Nhưng để lâu dài, bà con phải có chỗ tránh lũ, phải có ca nô cứu hộ khi bão về. Đó mới là tầm nhìn xa. Ngôi nhà vượt lũ này, đâu chỉ để tránh bão mà nó còn là mái nhà cộng đồng.
Hàng tuần, hàng tháng, bà con có chỗ họp mặt. Trung thu, trẻ nhỏ có sân chơi rộn ràng. Lễ Tết, cả làng có nơi tụ họp văn nghệ, gắn kết yêu thương. Những ai sống ở quê mới hiểu hết giá trị của một mái nhà cộng đồng như thế.

Ngày động thổ, bà con kéo về đông lắm. Ai cũng háo hức. Có người cười rạng rỡ vì từ nay đã có nơi nương náu an toàn. Có người lặng lẽ lau nước mắt vì nghĩ đến cảnh mỗi mùa lũ lại phải bồng bế nhau trèo lên nóc nhà. Tiếng cười vang khắp cả một vùng, nhưng cũng có những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài.
Bởi với bà con nghèo, được sống trong sự bình an – đó đã là niềm hạnh phúc lớn lao. Không phải ai cũng có nhà 2 – 3 tầng để tránh lũ. Nhưng từ nay, bà con có một mái nhà chung – có bếp, có chỗ sinh hoạt, có nơi an toàn để gửi gắm những người già, phụ nữ mang bầu, trẻ nhỏ.
Đó không chỉ là một công trình xây dựng. Đó là một biểu tượng nhân văn. Một mái nhà của tình thương. Và vợ chồng Mai Khánh tin rằng có thể quà, tiền chỉ giúp bà con trong vài ngày, nhưng Nhà vượt lũ sẽ là niềm hạnh phúc, niềm an yên cho cả hôm nay và mai sau". Chia sẻ mới đây của chị Mai đã nhận về chú ý lớn.

Được biết, vợ chồng doanh nhân Phan Thị Mai là chủ nhân của chuỗi cơ sở làm đẹp trải dài tại nhiều tỉnh thành trên khắp cả nước. Hiện gia đình chị đang sống trong một biệt phủ rộng 4.000m2 thuộc phường Thới An, quận 12 (TP HCM).
Bên cạnh cuộc sống xa hoa, chị Mai và ông xã – doanh nhân Hoàng Kim Khánh cũng làm bao người ngưỡng mộ khi có trong tay dàn xe với khoảng 30 - 40 chiếc, từ siêu xe đắt tiền đến các xe bán tải.

Theo Thương trường