Chủ đề

chị dâu

chị dâu

Về làm dâu được một tháng, chị dâu bất ngờ đề nghị tôi nghỉ việc ở nhà chăm hai cháu với mức lương 15 triệu đồng

Cách đây 3 ngày, các con của chị dâu nghỉ học, không có ai trông coi nên chị ấy rất lo lắng. Mẹ chồng không muốn gửi các cháu về ngoại vì nhớ bọn chúng. Cả nhà đang đau đầu vì 2 đứa trẻ thì bất ngờ chị dâu đề nghị tôi nghỉ việc ở nhà chơi với các cháu.

Anh trai mua nhà 4 tỷ và để mình chị dâu đứng tên, mẹ tôi thắc mắc lý do và câu trả lời của anh khiến bà lên cơn đau tim

Bố tôi tức đến mức không nói được gì, còn mẹ tôi lên cơn đau tim vì bà có bệnh huyết áp và tim mạch từ trước.

Anh trai đưa cô gái trẻ với cái bụng bầu về giới thiệu, bố mẹ tôi vui mừng ra mặt còn chị dâu ngất ngay tại chỗ

Tuần trước anh đưa về nhà một cô gái trẻ với cái bụng khá to, chắc 5 tháng rồi. Bố mẹ tôi mừng ra mặt nhưng chị dâu tôi ngất ngay tại chỗ khi biết cô gái đó đang mang thai đứa con của anh.

Từ khi anh trai lấy vợ mẹ ít khi cho tôi về nhà, một lần quyết qua thăm mẹ tôi đau đớn khi hiểu lý do

Kể từ khi anh trai lấy vợ, tôi ít về nhà thăm mẹ hơn. Một phần vì ngại chị dâu, một phần vì mẹ cũng không muốn tôi về.

Nghe chị dâu huênh hoang với hàng xóm chuyện cho mẹ chồng tiền hàng tháng mà tôi tức sôi máu vì ẩn khuất phía sau

Nghe mẩu chuyện của chị dâu và cô hàng xóm mà tôi giận run người. Trên đời này còn có những người "cái gì cũng biết trừ biết điều" như chị dâu tôi thế này sao?

Nghe tin chị dâu phải nhập viện lúc đêm khuya, tôi hốt hoảng chạy tới thăm trong nỗi lo sợ, ngờ đâu nguyên nhân lại tê tái đến thế!

Anh trai tôi gọi điện, giọng run lên báo tin. Tôi hốt hoảng bảo chồng trông con rồi chạy thẳng đến viện, chẳng kịp thay cả váy ngủ.

Bắt gặp chị dâu đi với người đàn ông khác, tôi gọi điện cho anh trai, nào ngờ nhận được câu trả lời lạnh sống lưng

Tôi kinh ngạc khi thấy chị dâu ngồi sau xe trai trẻ đi thẳng vào nhà nghỉ. Tưởng anh trai sẽ cùng tâm trạng nào ngờ những lời anh nói làm tôi khủng hoảng.

Mẹ đi xin quần áo sơ sinh cũ về cho cháu mặc "lấy vía", chị dâu vứt hết vào sọt rác cằn nhằn câu này khiến bà giận chị mãi

Chị Hà ôm tất cả số đồ đó vứt vào sọt rác trước sự ngỡ ngàng của mẹ đẻ, mẹ chồng và cả tôi.

Tặng sinh nhật cháu đôi váy thì hôm sau thấy bác giúp việc bỏ vào thùng rác, tôi hậm hực với chồng thì khóc nấc biết vì sao

Lặng người nghe chồng kể, tôi ứa nước mắt xót xa hiểu vì sao chị lại ghét món quà tôi tặng đến thế.

Chồng đưa 100 nghìn đi chợ, chị dâu mua đủ thứ vẫn dư 20 nghìn, tôi xin bí quyết chi tiêu thì chị cho xem luôn sổ tay hàng ngày

Cơm trưa xong, chị đưa tôi vào phòng, mở tủ ra lấy cuốn sổ cầm tay đưa cho tôi khẽ bảo: "Sổ tay đi chợ của chị đấy. Đây là bí quyết chị chưa bật mí cho ai đâu, em xem tham khảo".

Nghe thấy tiếng cãi nhau trong phòng anh chị, cả nhà hốt hoảng chạy đến xem để rồi ngơ ngác với cảnh tượng trước mặt

Nửa đêm tôi đang ngủ say thì bất ngờ nghe thấy tiếng cãi nhau ầm ĩ ở phòng anh chị. Lo sợ có điều bất ổn nên tôi vội chạy lại xem và bố mẹ tôi đã đứng trước cửa phòng từ lúc nào.

Vừa cất lời hỏi chị dâu tiền bát phở, chị ấy vùng vằng rồi đáp trả một câu biến tôi thành kẻ xấu xa

Câu nói của chị dâu khiến tôi muối mặt, xấu hổ với tất cả mọi người ở quán.

Gửi con về ngoại 2 hôm, lúc sang đón tôi sốc khi mẹ và chị dâu cãi nhau vì hộp sữa còn anh trai thì nổi khùng với tôi

Ngại tối đón con về, tôi để cu cậu ở đó đến chiều tối chủ nhật mới qua. Vậy mà vừa đến cổng tôi đã thấy 2 đứa khóc ầm ĩ, còn mẹ và chị dâu thì hằn học lớn tiếng với nhau trong nhà. Đứng ngoài, tôi nghe được câu chuyện mẹ và chị cãi nhau vì hộp sữa tươi.

Chị dâu nằm liệt giường một tháng, anh trai tôi họp gia đình nội ngoại và đưa ra quyết định khiến ai cũng rơi nước mắt

Sau khi nghe lời tuyên bố của anh trai tôi, chị dâu khóc nấc lên và tôi cũng không cầm nổi nước mắt.

Giao con cho chị dâu để lên thành phố làm việc, một hôm về đột ngột thấy hai đứa trẻ cãi nhau mà nước mắt tôi lưng tròng

Một tuần đầu tiên trôi qua, ngày nào tôi cũng gọi cả chục cuộc Facetime nhưng nỗi nhớ con không nguôi nên đến tối thứ 6 vợ chồng tôi nhanh chóng trở về quê. Vừa đến hành lang, tôi đã nghe tiếng con trai tôi khóc như bị ai đánh, còn có tiếng cãi vã...