Đứng trước "đòi hỏi" của bạn trai khi yêu, nhiều cô gái đã không thể từ chối sex và cũng không ít người hối hận vì đã đáp ứng mong muốn của nửa kia.
Đa số các bạn gái đều cho đây là tình huống rất nhạy cảm trong tình yêu,
dù muốn từ chối nhưng họ cũng không biết cách từ chối. Cùng lắng nghe
chị em chia sẻ kinh nghiệm khi đã thành công trong việc nói không với
sex trước hôn nhân dưới đây:
Thẳng thắn bày tỏ quan điểm của mình
"Mình
nghĩ đây là chuyện không thể nói vòng vo được. Nếu ngại ngùng, không
dứt khoát thì đàn ông sẽ lặp lại sự đòi hỏi ở các lần sau. Mình hiểu tâm
lý chung của đàn ông nói riêng và của những người yêu nhau nói chung là
được gần gũi, thân mật, được khám phá nhau. Đôi khi chính phụ nữ cũng
là người có nhu cầu trước. Vậy nên nói không với sex trong quá trình yêu
không phải điều dễ dàng.
Mình từng rơi vào hoàn cảnh này nên mình hiểu được nỗi khó xử trong việc từ chối sex. Lúc ấy, mình và chàng mới yêu nhau được chưa đầy một năm.
Thú
thực là hai người cũng đi chơi, trò chuyện rất nhiều nhưng mình chưa
thực sự tin tưởng và hiểu chàng. Đến khi chàng 'đòi hỏi', mình đã thẳng
thắn từ chối: 'Em chưa sẵn sàng với chuyện này. Chúng ta đều còn rất trẻ
và chẳng ai nói trước được điều gì. Hiện tại em yêu anh, anh cũng yêu
em nhưng tương lai ra sao thì rất khó nói. Nếu lỡ sau chúng ta chia tay
thì sao? Đàn ông thì ảnh hưởng ít chứ con gái chúng em luôn là người
thiệt thòi hơn cả'.
Chàng không hề tỏ ra sốc mà chỉ đổ lỗi là
mình không tin chàng. Mình mặc kệ, nhất quyết từ chối. Mình còn nói
thẳng: 'Nếu anh thật lòng yêu em thì em tin anh sẽ tôn trọng quyết định
của em'. Chàng lại tiếp tục quay ra trách cứ mình không yêu thật lòng...
Sau vài lần đòi hỏi không thành, chàng đã 'lặn mất tăm'.
Mình cảm thấy thật may mắn và sáng suốt vì đã cương quyết trong chuyện
này, sớm chấm dứt mối quan hệ với người không xứng đáng" - Nguyễn T.,26 tuổi, kế toán, chia sẻ.
Từ chối một cách khéo léo
"Nếu
từ chối một cách thẳng thắn khiến bạn khó mở lời thì hãy chọn cách nói
khéo léo hơn. Chẳng hạn bạn có thể bóng gió bằng những câu có hơi hướng
triết lý như: 'Những điều tốt đẹp sẽ đến với những ai biết chờ đợi anh
ạ. Anh thử nghĩ lại xem, điều bí mật thì luôn khiến mọi người tò mò,
song thời gian người ta phải chờ đợi để khám phá ra bí mật đó càng lâu
thì họ càng háo hức, mong chờ'.
Ngoài ra, bạn có thể lấy dẫn
chứng nhiều cặp đôi yêu nhau, trao hết cho nhau rồi nhanh chóng chán
nản, bỏ nhau vì không còn gì để khám phá, chờ đợi nữa. Rồi chuyện đi quá
giới hạn dẫn đến mang thai ngoài ý muốn khi tuổi đời còn trẻ, chưa có ý
định cưới xin... thành ra mọi thứ khác bị ảnh hưởng, lỡ dở theo (học
hành, công việc).
Mình tin rằng những cách từ chối khéo léo sẽ
giúp các bạn gái trì hoãn được đòi hỏi của người yêu đến thời điểm muộn
nhất. Và ai cũng biết, 'chuyện ấy' trước hôn nhân hoặc không xảy ra, hoặc càng muộn thì càng tốt cho phụ nữ" - Dương B.N, 30 tuổi, biên tập viên, tâm sự.
Ảnh minh họa.
Thống nhất quan điểm ngay từ khi mới yêu
"Kinh
nghiệm của mình là các bạn gái nên thống nhất quan điểm nói không với
sex ngay từ thời gian đầu hẹn hò. Mình nghĩ chuyện đàn ông đòi hỏi khi
yêu chẳng có gì lạ nếu không muốn nói là phổ biến. Bởi thế, đừng để khi
rơi vào trường hợp khó xử mới tìm cách đối phó. Ngay từ đầu, bạn nên nói
rõ suy nghĩ của mình với người yêu: không quan hệ trước hôn nhân.
Cả ba mối tình đã trải qua, mình đều áp dụng chiến lược này. Tất nhiên chẳng dại gì mà ngay buổi hẹn đầu tiên đã nói thẳng vấn đề, sỗ sàng như thế thì đàn ông sẽ sốc mà bỏ chạy luôn trước khi muốn 'gần gũi'.
Trong
các buổi hẹn hò, lúc ngồi tâm sự cùng nhau, nhân cơ hội đang xem một bộ
phim nào đó hay kể chuyện của người khác, mình đan xen vào vài câu bình
luận, rồi tìm cớ khéo léo nói rõ quan điểm của mình là không thích sex
trước khi kết hôn. Rồi mình bóng gió rằng nếu ai cứ nhất quyết muốn dùng
'chuyện ấy' để bày tỏ, chứng mình tình yêu thì mình sẽ chọn cách rời
xa.
Mình nghĩ nếu 2 người yêu nhau thật lòng thì sẽ biết giữ gìn
cho nhau thôi. Điều quan trọng là con gái biết bảo vệ chính mình, còn
ai khi yêu cũng phải đối mặt với cám dỗ cả". Đây là quan điểm của Lưu H.G - 27 tuổi, giáo viên tiểu học.
Gạ cưới
"Nhớ
lại chuyện này, tôi vẫn thấy buồn cười. Năm đó tôi đã 27 tuổi, người
yêu thì 29 tuổi. Hai đứa yêu nhau từ thời sinh viên và đã yêu được
khoảng 5 năm. Trong suốt thời gian yêu lúc còn đi học, anh lúc nào cũng
tỏ ra tôn trọng và gìn giữ cho mình. Tất nhiên cũng có những lần anh nhẹ
nhàng khơi gợi đến 'chuyện ấy' song không quá rõ ràng, cũng không hẳn
là đòi hỏi quyết liệt nên tôi chưa gặp khó khăn trong việc từ chối sex.
Đến
khi đi làm, rồi hai đứa cũng đứng tuổi hơn, một lần đi chơi xa, anh đã
bày tỏ ham muốn mãnh liệt của mình. Đúng là lúc ấy tôi rất tin tưởng
anh, chắc chắc rằng sớm muộn sẽ cưới anh nhưng với "chuyện ấy", tôi vẫn
vô cùng e dè. Tôi bảo: 'Anh muốn thì mình cưới nhau đi'.
Nói đến
cưới, anh lại tỏ ra chưa sẵn sàng vì đúng là yêu lâu và đã đến tuổi lập
gia đình, nhưng anh vẫn lận đận vì công việc, gia đình hai bên lại
không có điều kiện.
Vài lần sau đi chơi, anh tiếp tục đòi hỏi,
tôi lại tiếp tục giở chiêu bài gạ cưới ra. Tôi cũng thuyết phục thêm
rằng cưới nhau đi biết đâu anh có cơ hội chuyên tâm vào công việc, mọi
thứ sẽ ổn định hơn. Và cuối cùng tôi đã thành công trong việc 'đưa chàng
vào rọ' mà vẫn giữ được mình cho đến đêm tân hôn" - Hoàng L., 33 tuổi, nhân viên giao dịch ngân hàng, chia sẻ.
Tránh những chỗ có cơ hội
"Từ
chối người mình yêu thương chẳng dễ dàng gì, lại từ chối điều mình
không thực sự muốn từ chối thì càng khó. Bởi vậy, kinh nghiệm của mình
là ngăn chặn mọi cơ hội cho bạn trai 'gạ gẫm' sex trước hôn nhân. Cách
này dễ hơn nhiều so với việc tìm cách từ chối ham muốn của họ.
Chẳng
hạn như khi đi chơi thì hai người đừng đưa nhau đến những nơi tăm tối,
khuất lấp. Hạn chế những lần chỉ có hai người ở trong phòng; đi du lịch
thì đi cùng nhóm bạn. Đặc biệt không bao giờ đặt chân vào khách sạn, nhà
nghỉ mà chỉ có hai người...
Theo mình thì có rất nhiều không
gian để hẹn hò một cách trong sáng, nơi hai người vẫn có thể trao nhau
những nụ hôn nồng nàn, cử chỉ thân mật nhưng ít có cơ hội cho những hành
động xa hơn" - Lê H.H, 24 tuổi, sinh viên, cho biết.